Bài Thơ: VẪN MỘT MÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: VẪN MỘT MÌNH (Tác giả: Hoàng Anh)

VẪN MỘT MÌNH
Thơ: Hoàng Anh

Vẫn một mình
Có gì lạ đâu anh
Ghế đá công viên vẫn xanh màu mơ ước
Có gì lạ đâu
Khi bàn chân trầy trợt xước
Gió heo may vờn
Chiếc lá cuối còn đau

Miệng tiếng thiên hạ
Cười trên cánh chim câu
Thấy chốn đông người
Vội quay đầu tan tác
Lẻ bóng nhạn
Thương mùi hoa ngan ngát
Hoa sữa bây chừ … vật vã chỉ mình em

Có gì lạ đâu
Nỗi buồn vương đám lá phai màu
Tình thơ khóc cho bể sầu nhân thế
Em qua đời dâu bể
Anh là kẻ tha hương
Đi chung mãi vẫn trên đường vô thỉ

Tình là tri kỷ
Buồn là thi vị nhân gian
Em trải lòng
Bơi qua vô cùng hiểm ác
Vẫn chỉ mình
Niệm khúc cuối mùa thu…

Hoàng Anh 30/10/19

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngô Bill
Ngô Bill
4 years ago

Thả hết nỗi buồn theo gió thu đi chị nhé!

Thuyen Nguyen
Thuyen Nguyen
4 years ago

Thơ thật sâu sắc!
Nhưng đúng như nguời đời từng nói:
“Mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể/Thử hỏi tri âm được mấy nguời”

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật hay lắm !
Em Gái xinh !

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
4 years ago

Đề thơ có phải lòng em
Hay là chỉ để họ thèm vậy thôi…

Anh Hoang
Anh Hoang
4 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp quá

Danh Tử
Danh Tử
4 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em!

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi!

Nguyễn Thành Trung
Nguyễn Thành Trung
4 years ago

Hay qua

Thanh Tùng
Thanh Tùng
4 years ago

Tuyệt vời lắm em gái. Chúc em đêm ngon giấc nha hjhj

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
4 years ago

Một mình đi với một mình nên vẫn một mình …
Buổi tối vv nha

Lê Dũng
Lê Dũng
4 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Quy Lê
Quy Lê
4 years ago

Nhẹ nhàng mà lại rất thuyết phục

Quy Lê
Quy Lê
4 years ago

Thơ hay hấp dẫn người đọc đến si mê em ơi

Thân Nguyễn
Thân Nguyễn
4 years ago

Một bài thơ ẩn chứa đầy tâm sự có vẻ buồn. rất hay em ah. Ngày mới vui nhé em.

Bông Sen Trắng
Bông Sen Trắng
4 years ago

Hay lắm chị ơi. Chúc chị ngày mới an vui ạ

Cong Chanh Le
Cong Chanh Le
4 years ago

Hay quá ?? chúc mừng tác giả nhé

Thoi Trang Ely Linh
Thoi Trang Ely Linh
4 years ago

Ngày mới vv nhé chị ui

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Ngày mới vui khỏe bình an nhé sm .

Thuong Do
Thuong Do
4 years ago

Rất hay chúc chị ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Ngoc Le
Ngoc Le
4 years ago

Có gì đó ngèn nghẹn á bạn hiền ơi …
Vẫn một mình
Lặng lẽ ngắm nhân gian
Đời tặng cho ta … trăm ngàn vị đắng chát
Giữa đại dương .. chẳng thỏa niềm khao khát
Chốn vô thường .. bỗng thấy nhạt bờ môi …

Vũ Kiên
Vũ Kiên
4 years ago

Xinh đẹp và rất đáng yêu Hoàng Anh a

Vua Mộng
Vua Mộng
4 years ago

MONG

Đêm cay nghiệt
Gió vỗ hoài cánh cửa
Thôi nín đi em niệm khúc thu buồn
Mgười tham vọng phía chân trời nhung lụa
Em thẫn thờ khao khát đợi hoang vu

Em hát âm thầm khúc hát tàn thu
Mưa nấc nghẹn, lời thơ ru mình ngủ
Hoái niệm mãi những ân tình mùa cũ
Sâu thẳm trong lòng thảng thốt tiếng từ qui

Về đi anh!
ham hố lắm làm gì?
Tiền bạc lắm phải đâu nhiều hạnh phúc
Trống rỗng tim em biết lấy gì khỏa lấp
Lũ ống buồn…
Tê tái bấc….tang thương!

VUA MỘNG
(ngẫu tặng H.A)

Đầu Long
Đầu Long
4 years ago

Về thôi em
Ta đợi bến đò chiều
Ngồi lặng lẽ
Đếm cô liêu nhung nhớ
Về đi em
Chẳng gì là dang dở
Khi cuộc đời chỉ là nợ tạm thôi
Gió vẫn thổi
Mây vẫn trôi
Để phố sông sụt trồi cơn sóng dữ
Tình người lữ thứ
Đợi khách thơ
Nước vỗ hai bờ
Mênh mông bến lạ
Kkkk

Hien Thuc Le
Hien Thuc Le
4 years ago

Hay chị

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em. Pic đẹp lắm luôn.

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Ngày mới vui khỏe bình an nhé sm

Hoaquynh Nguyen
Hoaquynh Nguyen
4 years ago

Thơ Hay lắm chị ạ. Ảnh phong cách trẻ quá chị ơi

AN Viên
AN Viên
4 years ago

Èo điêu xế. Hai mình từ lâu rồi mà. Kkk

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
4 years ago

.

Lieu Nguyen Lieu Nguyen
Lieu Nguyen Lieu Nguyen
4 years ago

Em xinh đẹp tuyệt trần

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
4 years ago

Rất nhiều cung bậc cảm xúc như vẫn còn đâu đây những chiếc lá vàng thu cuối cùng…Chúc em nồng say với nhiều mộng đẹp…

Melissa Tran
Melissa Tran
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp c iu??

Song Thu
Song Thu
4 years ago

Hay quá , em xinh gái

Scroll to Top