Bài Thơ: VẪN ĐỘC HÀNH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VẪN ĐỘC HÀNH
Thơ: Nguyễn Hưng

Vẫn độc hành trong nỗi sầu vô tận
Bao ngày qua tủi hận chẳng nguôi ngoai
Màu rêu phong phủ kín tháng năm dài
Chẳng lấp nổi hình hài trong ký ức.

Ta độc hành giữa ngàn đêm thao thức
Giấc mộng tàn nức nở dế than van
Mảnh trăng rơi bên bờ thác lệ tràn
Tiếng gió rít như ngàn dao cứa buốt.

Ta nhớ em cánh mỏng manh trắng muốt
Nhẹ vào hồn sao suốt một đời đau
Trĩu trên mi giọt nước mắt không màu
Đã cố gắng mà lau là không thể.

Con đường dài phận cô đơn là thế
Kiếp độc hành ai dễ đếm sầu rơi
Bao hương yêu chiu chắt của một thời
Đành buông bỏ vào nơi miền xa ngái.

Vẫn độc hành trong muôn trùng tê tái
Vũ trụ kia mãi mãi chỉ cô đơn
Ta chợt thèm nghe một tiếng dỗi hờn
Để xua đi… ngàn cơn sầu vây kín.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 05/05/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
7 years ago

Rất hay ban ơi, nhưng sao nghe tan nát cõi lòng

Cao Hoan
Cao Hoan
7 years ago

Hãy chôn sâu giấc ngủ lịm buồn
Trở về chiều soi bóng tím hoàng hôn .
Trong cô đơn mòn mỏi bước chân dồn
Vẫn trải mãi một mình buồn lạnh giá .

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Nhìn như chủ tịch nước ý nhờ…

Nguyen Maria
Nguyen Maria
7 years ago

Tho hay , ma buon qua . Sao a co don di mot Minh vay

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Chẳng bh thấy hai mình
cô đơn là đúng rùi

Anh Ttran
Anh Ttran
7 years ago

Đọc thơ Nguyễn Hưng bạn, nỗi buồn nhân đôi kg nguôi.

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
7 years ago

Đúng là buồn toàn tập.

Dushusin Asin
Dushusin Asin
7 years ago

Thơ hay,nhưng thấy buồn vô tận.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

T/g ơi sao trong thơ ca mà tạo tình huống để bộc lộ cảm xúc hay thía !

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá anh ạ

Nguyễn thị San
Nguyễn thị San
7 years ago

Tâm trạng quá tác giả ơiiiiiiiiii

Hoa Hạ
Hoa Hạ
7 years ago

Hôm nay sếp cao nhỉ .???

Nguyễn Nền
Nguyễn Nền
7 years ago

Thơ NH hay tuyệt tặng bạn nhé

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Thơ rất hay ảnh tuyệt đẹp. Chúc buổi trưa vui vẻ nhé anh

Nguyễn Thị Hoài
Nguyễn Thị Hoài
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chẹp chẹp !!!

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
7 years ago

Co e ne k lo nhe

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Thơ hay!
Chỗ này chị cùng từng độc hành này

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
7 years ago

Thơ rất hay rất lãng mạn ,hình ảnh đẹp

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Tuyệt vời ng h

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
7 years ago

Tho hay lam a oi a may bua nay a co nhiu cam hung lam tho bai nao cung hay mun chit luon nghe a hihi

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

cảnh đẹp ! ảnh đẹp ! thơ hay nguyễn hưng ơi

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
7 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp anh ơi

Tuanb Vu
Tuanb Vu
7 years ago

Xin phép Bạn cho Tôi thêm 1 đoạn nhé:Vẫn độc hành trên nỗi sầu vô tận
Dòng chảy đời duyên phận chẳng vượt qua
Ngoảnh nhìn lại miền ký ức xa xa
Trào dâng lên lòng Ta bao nuối tiếc

Dòng đời trôi thuyền lẻ loi một chiếc
Đừng buông chèo nâng tiếp cánh buồm lên
Đêm qua rồi ánh dương bắt đầu lên
Gạt sương mi vì ta vẫn có bạn

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
7 years ago

Lang thang tôi lại một mình^
Nhìn con đương dài và rộng thênh thang quá anh Hưng ơi!!
Hì?

Hạnh Bích
Hạnh Bích
7 years ago

Đăc trưng NH. Độc hành và kiêu hãnh

Lan Phuong
Lan Phuong
7 years ago

Thơ hay hình lại đep tuyệt vời ..

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay tuyẹt buồn quá cảnh rats phù hợp , với bước chân độc hành.

Scroll to Top