Bài Thơ: UỐNG ĐI ANH (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

UỐNG ĐI ANH

Thơ: Toàn Tâm Hòa

Tôi và anh tuy ngôn ngữ bất đồng
Nhưng cũng hiểu khi nhìn trong ánh mắt
Từ nước Pháp ở nơi miền xa lắc
Ngồi Sài Gòn… được khoảnh khắc nâng ly!

Tôi và anh chẳng e ngại đều chi
Cứ tự nhiên như những gì vốn có
Uống đi anh vị bia Sài Gòn đó
Để khi về anh sẽ nhớ nơi đây!

Tôi và anh nâng cốc nghĩa tình say
Những món ăn đong đầy hương vị Việt
Anh gần gũi như một người thân thiết
Dùng đũa như là người Việt… diệu kỳ!

Tấm lòng anh cũng quả thật từ bi
Vào quán nhậu thấy heo quay lại sợ
Cái ấn tượng làm cho tôi luôn nhớ
Nụ cười tươi luôn rộng mở dễ gần!

Uống đi anh chỉ đơn giản, bình dân
Đời hữu duyên mới kết thân như thế
Tôi và anh không có nhiều chuyện kể
Nhưng vui mà cứ thế… uống đi anh!

Ngày 26. 04. 2018

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Nguyễn Viết
Thanh Nguyễn Viết
6 years ago

Hay . Hp chỉ đơn giản vậy thôi em nhỉ

Vàm Cỏ Đông
Vàm Cỏ Đông
6 years ago

Tứ hải giai huynh đệ mà ,rất tuyệt ( ủa ! Hỏi nhỏ bà kon xao zậy ??.)

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Good.

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

Giản dị, mộc mạc nhưng chân thành và đầy nghĩa tình.

Trúc Nguyễn
Trúc Nguyễn
6 years ago

Quá hay luôn Em?

Vinh Quang
Vinh Quang
6 years ago

Hay lắm em!

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
6 years ago

Tình cảm Việt -Pháp thể hiện nơi đây
Dù anh và tôi bất đồng ngôn ngữ
Nhưng vẫn vui ta dốc bầu tâm sự
Và bên nhau ta uống cạn ly này .

Nguyen Hoang Việt
Nguyen Hoang Việt
6 years ago

Romance Vietnam – Phap est présenté ici
Bien que lui et moi ne sommes pas d’accord
Mais toujours amusant de voter
Et ensemble, nous buvons ce verre.

Nguyễn Thiện
Nguyễn Thiện
6 years ago

Tình thơ Việt Pháp trong Tiger .

Thu Mai Văn Thi
Thu Mai Văn Thi
6 years ago

Tho a hay tiet

Ngọc Dũ Phạm
Ngọc Dũ Phạm
6 years ago

Chỉ đơn giản và mộc mạc nhưng thắm tình

Phạm Tâm
Phạm Tâm
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời ảnh rất đẹp Chúc tác giả một ngày mới, vui vẻ muôn điều như ý nhé anh
??????????

Chinh Minh Tran
Chinh Minh Tran
6 years ago

Phải chi đổi lon bia Tiger thành lon bia Sài Gòn thì hay biết mấy

Phạm Thành
Phạm Thành
6 years ago

Chúc mừng Nguyễn Toàn Tâm Hòa có ng bạn ngoại quốc !? Bt hay lắm !

Lan Do
Lan Do
6 years ago

Gặp nhau là số trời ban
Cho người tao ngộ an nhàn cụng ly
Tuy nhiên không nói được gì
Nhưng mà ánh mắt thầm thì hiểu nhau
Anh em ngôn ngữ không giàu
Miệng anh muốn nói tôi chào lả lơi
Nâng ly ta chúc cuộc đời
Cho tình bạn mới rang ngời.. Tây.. Ta

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Hai anh em vui quá Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi

Xuan Thi Thanh Vo Algarin
Xuan Thi Thanh Vo Algarin
6 years ago

Bài Thơ thật hay em ạh. JC Cám ơn em rất nhiều. Anh ấy rất xúc động. Mong chúc cả nhà luôn an vui hạnh phúc. ❤❤❤❤

Scroll to Top