Bài Thơ: TƯƠNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TƯƠNG TƯ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Dẫu biết rằng tình chẳng hẹn ngày sau
Vẫn mơ ước phép nhiệm màu hy vọng
Mãi cách biệt để ta hoài trông ngóng
Mong ngày mai thuyền vượt sóng vỗ bờ

Bóng hình ai luôn hiển hiện trong mơ
Nỗi nhung nhớ kết vần thơ sâu nặng
Dấu yêu hỡi tình anh mang giọt nắng
Sưởi ấm êm khoảng trống vắng cô liêu

Thơ gửi anh muốn gửi gắm bao điều
Đời dâu bể tựa cánh diều trước gió
Lời nguyện ước nắm tay chung lối nhỏ
Giữ chặt lòng chẳng dám tỏ người ơi

Có phải chăng tình ảo mộng xa vời
Thu lại đến mưa ngâu rơi thấm đẫm
Vì sao lạc dấu góc khuất sâu thẳm
Lệ vương mi phai má thắm…TƯƠNG TƯ..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.04.09.2018

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Từ Nguyễn Duy
Từ Nguyễn Duy
5 years ago

THƠ HAY – HÌNH ĐẸP

Do K Châu Minh
Do K Châu Minh
5 years ago

Mo that nhiêu và hua cũng that nhiêu!

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Bài này hay quá bạn
Chúc đêm vui ngủ ngon

Nguyen Hien
Nguyen Hien
5 years ago

Hay lắm bạn tôi

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh dep

Dương Khuyên
Dương Khuyên
5 years ago

Tương tư hay lắm chị iu

Hoan Kim
Hoan Kim
5 years ago

Thơ hay lắm-chúc em luôn vui khoẻ nhé

Phương Phương
Phương Phương
5 years ago

Anh Sơn Thủy Hữu Tình ưi ! Rất hay
Em chúc Anh giữa tuần vui vẻ tràn thi hứng nha Anh

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Thơ hay lắm em gì ơi
Chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé

Lâm Bạch Cúc
Lâm Bạch Cúc
5 years ago

Tuyệt lắm em yêu !

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
5 years ago

TRÒN VẸN
Thơ: NXT

Đọc thơ rồi anh không nỡ vô tư
Niềm yêu nhớ dâng trào từ sâu thẳm
Con tim giục lệ tuôn rơi ướt đẫm
Ngóng về em tình nồng thắm tuyệt vời.

Ở phương này lòng buồn nhớ em ơi?
Hoa sấu rụng mưa giăng đầy lối nhỏ
Hương hoa sữa đã thoảng bay trong gió
Bởi vắng em nắng nỏ cũng tiêu điều.

Anh một mình nỗi trống vắng cô liêu
Đếm mấy triệu hạt mưa rơi trong nắng
Bao nỗi nhớ đan xen lòng sâu nặng
Dáng hình em chẳng thiếu vắng trong mơ.

Anh vẫn mong làm sóng để hôn bờ
Để ta hết khoảng đợi chờ trông ngóng
Luôn đượm mãi niềm tin và hy vọng
Lời hẹn thề vẫn tròn vẹn trước sau.
06/09/208- Họa đảo vận cùng DBH

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Các bài xh hay lắm em nà

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Tuong tu la mot noi buon sau tham tu day long,ho luon khac khoai doi tro, nho thuong da diet mot ai do ma nang da danh tinh cam va liem tin yeu hy vong,mavan biet rang xe chang co ngay mai rat hay cam on em cfd, dbh,va cac ban nhe

Trần Hữu
Trần Hữu
5 years ago

Đắng Cà Phê

Tran An
Tran An
5 years ago

Thơ xướng và họa đều hay lắm ,rất ngọt ngào và dịu mát cả núi sông

Thanh Hong
Thanh Hong
5 years ago

Cứ hẹn đi mình sẽ gặp kiếp sau
Mãi mong ước có nhau luôn hy vọng
Xa ngàn dặm nhưng không quên hình bóng
Nhớ thật nhiều vẫn trông ngóng vu vơ

Ở đôi nơi tình yêu gửi vào thơ
Duyên không nợ mà cứ chờ mãi đợi
Thương người lắm nhưng cách xa vời vợi
Thôi dặn lòng cố quên khỏi buồn đau. ..

…có khách hoạ tiếp sau nha nàng Đắng Cà Phê Hoa HongHoa ơi

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Nàng yêu Cafe Đẳng!

Annie Vuong
Annie Vuong
5 years ago

Bai tho rat hay ?

Khang Phạm
Khang Phạm
5 years ago

một vẻ đẹp đáng yêu

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

Cảm ơn anh ☕️?☕️

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

ĐÊM BUỒN
Mưa buồn bã nghe ngập tràn nhung nhớ
Mảnh ân tình nay cách trở tàn phai
Đêm thổn thức càng thêm dài nức nỡ
Chữ yêu thương đành dang dở miệt mài

Đường hai lối giờ ta hoài ly biệt
Sót lại chăng những tha thiết vần thơ
Người phương đó lòng hững hờ đâu biết
Kẻ nơi đây luôn da diết ngóng chờ

Căn gác nhỏ bao thẫn thờ tê tái
Mắt nồng cay vì cạn mãi giọt sầu
Ai thấu hiểu từng canh thâu nếm trải
Khúc ân tình nay xa ngái còn đâu

Ta khấn nguyện với ngàn câu xin chúc
Duyên thắm nồng tựa những khúc tình ca
Nơi xứ lạ luôn mặn mà hạnh phúc
Được yêu thương bằng cảm xúc giao hoà…

Lâu rồi không viết nên ko còn cảm xúc

Le Hiếu
Le Hiếu
5 years ago

Gửi tương tư về em nhé
Sưởi ấm em trong khoảng trông đêm đông

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Xướng họa hay thế em ảnh đẹp

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Ui cha xướng họa hay quá, đọc thấy phê. Chúc tất cả cả tác giả luôn an vui và hạnh phúc nhiều nhiều.

Ngọc Tâm
Ngọc Tâm
5 years ago

Hay quá

KimVan Huynh
KimVan Huynh
5 years ago

Tho hay anh dep

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Sự nhung nhớ tràn ngập trong Thơ em. Hay quá em ơi.

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

Thơ hay hình đẹp em iu à

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Thơ hay da diết lắm ảnh đẹp tg a

Trần Dũng
Trần Dũng
4 years ago

Hay quá Cà Phê Đắng .

Trần Tuấn
Trần Tuấn
4 years ago

Thơ hay và lời bình củng tuyệt

Rung Thu
Rung Thu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi

Scroll to Top