TUỔI ĐỜI MÊNH MÔNG
Thơ: Bảo Châu
Tháng tư về rồi đó
Bạn có thấy gì không
Phượng Vĩ đã trổ bông
Bên nắng hồng rực rỡ
Tím hoa Cà mắc cỡ
E ấp nở sau hè
Lác đác những chú Ve
Vào hè khoe giọng hát
Giữa trời xanh gió mát
Ngào ngạt hương tỏa bay
Cây Bàng lá lung lay
Đang say ngày tạm biệt
Tuổi học trò tha thiết
Ta lại viết vần thơ
Gặp nhau trong giấc mơ
Nối đôi bờ xa thẳm
Bao năm rồi nhớ lắm
Vẫn đằm thắm bên nhau
Gói cả một sắc màu
Nhờ con tàu phượng đỏ
Gởi tình tôi trong đó
Bạn có nhớ hay không
Giữa dòng đời mênh mông
Chờ trông ngày gặp lại
Bảo Châu
Hay lắm rất tuyệt bạn ơi. Chúc bạn Chủ Nhật vui vẻ và hạnh phúc.
Thơ hay lắm…
Tình biển hôm nay lại trở về với tuổi ÔMai …thật tuyệt
Buổi sáng vui vẻ nhé bạn hiền của Trang ..!
Phượng hồng sắp nở hoa rồi
Làm tôi nhớ lại một thời ngây thơ
Học trò đời đẹp như mơ
Ngây thơ nhí nhảnh vui đùa bên nhau
Thơ hay !
Bài thơ hay lắm em !
Chúc em và gia đình vv hp và bình an mỗi ngày
Hay quá bác ơi
Thơ hay. Ai cũng có một thời tuổi thơ cắp sách tới trường ,mỗi độ hè sang lại gợi về những kỉ niêm nao lòng.
Giữa dòng đời mênh mông
Chờ trông ngày gặp lại
Bài thơ hay quá bạn ơi !Hình ảnh tuổi học trò rất đẹp. Cảm ơn bạn nhiều nhé !
Tuyệt vời
Thơ hay lắm cô ơi
Bài thơ hay
Gợi nhớ một thuở học Trò !
Rất hay . Chúc Em chủ nhật vui !
Nhìn các con dựng trại
Vui chơi trước sân trường
Lòng ta lại vấn vương
Nhớ tháng tư ngày ấy…..
Hay lắm bạn iu
Thơ rất tuyệt chị ạ
Tho hay hinh anh dep tuyet ban oi
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi. Đọc thơ mà như muốn nhún nhảy. Chúc mừng em nhé. Ảnh đẹp lắm
Thơ hay ảnh đẹp. Thật tuyệt vời.
Bài thơ hay lắm bạn …
Bài thơ rất hay giàu cảm xúc tình cảm. Lời thơ nhẹ nhàng. Chúc mừng tg nhe
Bài thơ hay lắm chị yêu!
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé!