Bài Thơ: TỰ TRÁCH (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TỰ TRÁCH
Thơ: Nguyễn Hưng

(thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh, thủ vĩ ngâm )

Trách bởi làm sao lại gõ nhầm ?
Rồi lưu số lạ bỗng vào tâm
Vì duyên muốn gửi người gieo hạt
Tại số tìm xui kẻ trỗi mầm
Biển hẹn ngờ đâu thuyền đã vắng
Câu thề bỏ đấy mộng đành câm
Giờ đây lệ rớt ngày mưa vỡ
Trách bởi làm sao lại gõ nhầm ?

– Nguyễn Hưng –
Hn, 21/09/2017

Ngân Khánh hoạ

LẦM TƯỞNG

Người ta lộn số để em nhầm
Bởi lẽ đang chờ mới bận tâm
Phải tại si trông không bén rễ
Còn do hạt rắc chẳng lên mầm
Câu thề buổi nọ giờ xa vắng
Tiếng ngỏ hôm nào đã lặng câm
Bỏ mặc rồi sao… lòng cứ ngỡ
Người ta lộn số để em nhầm

– Ngân Khánh –

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Chỉ biết đọc chả biết gì nhưng cũng thấy hay
Chúc mừng tác giả

Thành Lê
Thành Lê
6 years ago

bài thơ rất hay.

Ngô Hồng Vân
Ngô Hồng Vân
6 years ago

Nhiều sự đến do vô tình …ko ngờ …tình đến .. hay

Van Nguyễn
Van Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt vời ! Chúc ngày mới vui vẻ hanh phúc!

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
6 years ago

Hay em.

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Anh vui lam Than chuc nha tho ngay moi vui khoe hanh phuc !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Trách bởi làm sao lại gõ nhầm
Chắc là nhìn ngắm ảnh Trang hâm
Chẳng biết ngày xưa có chung trại
Mà nay kình địch chuyện lấy chồng
Người đưa kẻ đẩy đầy khiêu khích
Kẻ tính làm cao ngoa ngoắt trông
Tình này có lẽ ko phân định
Có lẽ hôm nay … lại gõ nhầm !
(Fun tí cho vui )

Ngân Khánh
Ngân Khánh
6 years ago

LẦM TƯỞNG
Người ta lộn số để em nhầm
Bởi lẽ đang chờ mới bận tâm
Phải tại si trông không bén rễ
Còn do hạt rắc chẳng lên mầm
Câu thề buổi nọ giờ xa vắng
Tiếng ngỏ hôm nào đã lặng câm
Bỏ mặc rồi sao… lòng cứ ngỡ
Người ta lộn số để em nhầm

Sơn Nguyễn
Sơn Nguyễn
6 years ago

Sao hay sơ ý gõ nhầm.
” ” ” ” ”
Hay lòng có ý gieo mầm nơi
Đây.
” ” ” ” ”
《 h i – h i – h i 》

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu ghé đọc và hoạ thơ góp vui. Chúc cả nhà cuối tuần thư giãn vui vẻ !

Tung Chu Khanh
Tung Chu Khanh
6 years ago

Hay hay lắm!

Tung Chu Khanh
Tung Chu Khanh
6 years ago

Người ta lộn số để em nhâm

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !

Scroll to Top