Bài Thơ: TỰ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: TỰ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

TỰ TÌNH THÁNG BA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng Ba rồi trời như thấy xanh hơn.
Từng tia nắng hôn lên ngàn mắt lá.
Xua tan nỗi buồn phiền dâng trong dạ.
Muôn đóa hoa tỏa hương sắc nồng nàn.

Phố chuyển mình cho nỗi nhớ mênh mang.
Chùm hoa bưởi đung đưa theo làn gió.
Tím hoa xoan rụng rơi đầy trên ngõ.
Thấy bâng khuâng bàn chân nhỏ thẫn thờ.

Tháng Ba rồi sợi nắng cũng ngẩn ngơ.
Cứ nhảy nhót lao xao đùa ngọn cỏ.
Thấy phảng phất hương Ngọc Lan trong gió.
Để sắt se câu duyên nợ chưa tròn.

Tháng Ba rồi thương nhớ lại nhiều hơn.
Hoa Sưa trắng vấn vương hờn gọi nhỏ.
Hoàng hôn tím phủ ngập tràn con phố.
Để tháng Ba…
Níu giữ trọn Hương thầm…!!!

Giọt Mưa Thu
Hà Nội 6/3/2019

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu !

Ninh Lê
Ninh Lê
5 years ago

Một bài thơ hay em.

Sơn Hùng
Sơn Hùng
5 years ago

Giàng ơi! hay lắm vớ.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ta sẽ lại tặng nhau nhiều nỗi nhớ
Của tháng ba mùa ong đi lấy mật
Của tháng tư ki hết hội ta vê
Một khung trời rực ánh nắng em ơi
Câu thương nhớ lại tràn trong ký ức
Cho cuộc đời con tim luôn dạo rực
Để khỏe vui trẻ đẹp mãi k già
Hỡi bao người con của Quê ta
Hãy tiếp bước dựng xây Quê nhà đẹp
Mãi mãi là cuộc sống ở trong A./

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Rất hay

Thang Hoàng
Thang Hoàng
5 years ago

Tuyệt

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ở trong em đẹp tựa bức tranh
Tranh hạnh phúc của muôn vàn ký ức
Trời và Đất đã làm lên sự sống
Cho muôn người được thụ hưởng lộc hoa tươi
Bạn biết k mùa thu hoạch đến rồi
Đời lại thấy nhiều ánh hào Quang mới
Con cháu bạn lại trên đường tiến tới
Xây dựng đời đẹp tựa 5 ☆
Những cánh chim tỏa khắp Quê nhà
Ta mới thấy yêu nhiều nhiều lắm
Hãy giữ gìn cho thế hệ mai sau ./

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Lâu rồi mới đọc được thơ của chị, rất hay ạ

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e iu ơi .

Mai Bich Hanh
Mai Bich Hanh
5 years ago

Hay quá – mình xin chia sẻ nhé . Tks .

Nguyễn Đức Hoà
Nguyễn Đức Hoà
5 years ago

Bài viết thật là hay , ảnh đẹp chúc mừng bạn nhé !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay..

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Hay lắm.

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Nàng thơ xinh đẹp ơi..❤

Binh Trong
Binh Trong
5 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
5 years ago

Bai tho haylam

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
5 years ago

Tuyệt thi

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Câu kết bài hay quá

Hồng Phượng
Hồng Phượng
5 years ago

Bài thơ hay, chúc ngày mới bình yên và hạnh phúc ạ!

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp nà chúc mừng em nhé

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm.

Minh Tuan Ngo
Minh Tuan Ngo
5 years ago

Có phải Em ? Mùa thu Hà nội ?

Duong Bui
Duong Bui
5 years ago

Thơ hay thắm tình nồng nàn…ảnh người con gái dễ thương hiền dịu , chờ mong kết phối hợp thật đẹp. .

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Tuyet lam iu

Nghiêm Mẫn
Nghiêm Mẫn
5 years ago

Rất lãng mạn. Bài thơ hay, cảm ơn tác giả.

Do Tri Dung
Do Tri Dung
5 years ago

?❤️?

Do Tri Dung
Do Tri Dung
5 years ago

Ảnh tuyệt vời…

Ho Nam
Ho Nam
5 years ago

rat la dep nhu hoa

Scroll to Top