TỰ KHÚC THU
Thơ: Nguyễn Hưng
Thu có gì sao lòng ta luyến tiếc ?
Có chăng là vài chiếc lá vàng rơi
Chắc bởi tại phận cô đơn gối chiếc
Nên cõi hồn theo lá cũng chơi vơi.
Cứ tưởng rằng gió qua thềm lãng đãng
Cuốn về trời bao ký ức đầy vơi
Lại thấy hồn như cánh rừng xơ xác
Vài vạt chiều nắng xé đến tả tơi.
Ta ở đâu giữa muôn chiều lá đổ ?
Về phương nào để thấy bóng niềm vui
Muốn nhẹ lòng bỏ buông bao đau khổ
Mà vàng thu ôi luống những ngậm ngùi.
Có thể nào đi qua trời thương nhớ ?
Khi con đò thuở ấy đã chìm sông
Đêm hạ tuần lẻ loi bàn chân bước
Ánh trăng mơ ai tắt dưới mai hồng ?
Vẫn bần thần khi thu về trước ngõ
Còn bâng khuâng lúc gió khẽ qua chiều
Ôi vấn vương một mùa hoa cháy đỏ
Cánh năm nào thu rụng xuống cô liêu.
Làm sao đếm bao mùa bao xác lá ?
Cũng làm sao từ giã bóng miên sầu
Đành xem như nợ duyên là vay trả
Để dằn lòng cố nén những giọt ngâu.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 24/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Trời thu đẹp ,làm cho tình yêu thăng hoa ,nhưng sao thu của Ng H cứ đau đáu ,day dứt ,tiếc nuối vậy nhỉ ,đành rằng vì dang dở nên …tình càng đẹp …
Sao lại là 13/09?
Người ta nói yêu mùa thu rất đẹp
Mà bao người khao khát … mùa thu
Chỉ có H muôn đời sao ủ rũ ?
Lá rời cành … để xao xuyến … mùa đông !
Thơ hay ảnh đẹp.
Thơ hay hình tuyệt quá
Thơ man mác lá thu bay
Nỗi lòng tác giả đầy vơi mùa vàng
Thơ hay cảnh đẹp tuyệt vời
Cái bài thơ lài… nhều cảm xúc quá… chịu hổng lổi…mình ơi ! Hiii
Thơ hay hình đẹp ne
Hay !
Hay và đẹp quá
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc và cảm nhận. Chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !
Thu về trên khắp phố phường
Để lòng thi sĩ nhớ người nam xưa
Bài thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng tác giả nhé
Bai tho xem co moi doi se that ly uc mot thoi con Lanh dong trong toi. Doi luc cung ngen loi. Luon o tien thuc cuoc doi toi. Chuc an Lanh Binh yen trong cuoc song nhe.
Hay
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối đầu tuần nhiều niềm vui !
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !