TỰ CẢM
Thơ: Nguyễn Hưng
Ta đã quên một màu hoa phượng đỏ
Ứa trong tim máu nhỏ đã bao ngày
Cuộc sống này còn có nhiều mê say
Đâu cứ phải đoạ đày vào dĩ vãng.
Thu đến rồi cơn gió về lãng đãng
Sớm bình minh nắng rạng khắp phố phường
Sắc cầu vồng lấp lánh những giọt sương
Hoa cúc nở mùi hương ôi xao xuyến.
Gối chăn nào đã từng bao quyến luyến
Người quay đi câu chuyện cũ xa rồi
Xin từ biệt chuỗi ngày tháng đơn côi
Ta xuống phố nhoẻn môi cười rạng rỡ.
Cuộc sống này có nhiều điều cần nhớ
Và cần quên những nợ oán u sầu
Vết thương lòng chính ta phải tự khâu
Bởi đời người có đâu nhiều năm tháng.
Ta sẽ viết những vần thơ lai láng
Cho ngày mai mỗi sáng tiếng chim ca
Và đêm thu lại thổn thức trăng ngà
Tình yêu đến thiết tha hơn từng có.
Nguyễn Hưng 22/08/2018
Tốt quá rồi !
Ta vui ta sống trên đời
Khổ đau hận tủi … bao rồi cũng qua
Chẳng màng cuộc sống xa hoa
Chỉ mong kiếp sống trong ta …mặn tình !
Hạnh phúc là đc sống trong tình yêu !
Chúc mừng tg !
vui lên rồi, cảm ơn bày thơ rất hay
Thu về nắng nhẹ trên vai
Tóc bay theo gió em cười theo anh.
Thơ hay. Đẹp trai. Phong độ
Thơ hay lắm tác giả ơi
Thơ hay. Ảnh đẹp. Lúc nào cũng cười thế này có phải tuyệt không anh Nguyễn Hưng. Ngày mới em chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Áo dẹp..
Qua hay
Rằng hay thì rất là hay
Xem ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
Thơ hay hình đẹp ạ
Thơ hay quá
Điệu quá
Ối anh xí zai đang chơi trốn tìm à
Cảnh chẹp tóa chỉ chỗ để iem đi tự sướng phát lào
Tuyệt lắm bạn
Like thơ, like ảnh và like màu áo em thích
Nhà thơ đổi gió em lại đc đọc những cảm hứng mới rồi .
Thi sĩ cho em vay ít chữ để họa thơ nào
Hay quá a
Rất tuyệt vời
???????????
MẾN chào bạn nhé !!!
Thân chúc bạn buổi chiều trọn niềm vui, sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc nhoa !!!!
????????????
Vết thương lòng chính ta fải tự khâu !!!! . Thấm !!!!! Hay he tác giả . Chúc anh buổi chiều vui vẻ .
Bài thơ rất hay anh à
Chúc anh và gd luôn an nhien vv mạnh khoẻ và hp ak
Rất hay xin chúc mừng tg
Thích hình này quá
Nhìn thi sĩ ngộ nghĩnh hồn nhiên
Anh xuống phố nhoẻn môi cười rạng rỡ
Cuộc sống này có ý nghĩa hơn
Và quên đi những nỗi sầu năm tháng
Để nụ cười anh đẹp mãi… mùa thu
Hay lắm anh. Em chúc anh luôn vui khỏe hạnh phúc nhé
Hay lắm anh trai ạ
Thơ hay ảnh đẹp
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và chia sẻ cảm nghĩ ! Chúc cả nhà cuối tuần an lạc, vui vẻ, hạnh phúc !
Chúc mừng anh đã “từ biệt những ngày tháng đơn côi ” và tìm được “tình yêu thiết tha hơn từng có ” .
Phải thế chứ , mãi vui nhé anh !
Thơ Nguyễn Hưng bao giờ cũng hay,những lần này thấy thơ em khởi sắc.Không còn đâu là ảm đạm đọa đầy.Như đang tới một chân trời hửng sáng.
Có như vậy chứ!
Mong rằng sẽ có một ngày.
T.y cập bến đẹp vàn hơn xưa!