TRONG GIÓ NGÀN
Thơ: Nguyễn Hưng
Cũng chỉ là một chiếc lá vàng rơi
Trong gió chiều chơi vơi về xa ngái
Sao hồn anh bỗng bất chợt tê tái
Thương phận mình trôi mãi sẽ về đâu ?
Chẳng ai muốn hứng giọt dưới trời ngâu
Vùi thân xác nỗi sầu không biên giới
Cuộc phân ly cũng chẳng ai chờ đợi
Khi tình còn vời vợi những nhớ mong.
Giá thời gian có thể quay ngược dòng
Thì cuộc đời sẽ không còn nước mắt
Và giờ đây lòng anh đâu se thắt
Giận ông trời sao bắt phải sầu đau.
Đã lâu rồi kể từ lúc không nhau
Lối anh về chỉ một màu hoang vắng
Lá vẫn rơi trong chiều buồn thinh lặng
Và môi anh vị đắng vẫn chưa phai.
Em đi về phía mộng đẹp thiên thai
Có lần nào chợt ngoái nhìn ngày cũ
Tiếc thương không những gì từng ấp ủ ?
Ngày chúng mình còn thủ thỉ kề vai.
Rồi mai đây bước tiếp chặng đường dài
Bao kỷ niệm có ai còn lưu luyến
Hay đò ngang cũng chỉ là qua chuyến ?
Như thường tình câu chuyện của nhân gian
Một mình anh… lặng lẽ trong gió ngàn.
– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017
Ảnh : sưu tầm
Em thân nhé hãy lau dòng nước mắt
Cho lệ tràn se thắt nỗi thương đau .
Cho oán ai chứa chất vạn nỗi sầu
Chút đau khổ dưới ngâu mưa rầu rĩ .
Lắm thơ ri em họa mà răng?
Chàng thi nhân mang mãi túi thơ sầu.
Và nổi buồn chất chứa ở từ đâu
Để những đám mưa ngâu buồn bất chợt.
Hay giận ai? Trong mối tình hờ hợt
Rồi chợt buồn lặng lẻ với hồn thơ
Bao nàng thơ ngẫn ngơ không đoán được
Tiếc những gì?thơi gian ước trôi ngược
Hồn thơ buồn tha thiết như đợi ai
Chúc cho a gặp ánh nắng ban mai
Và sẽ đẹp toàn tâm như ước nguyện
Biết rằng thơ bịa nhưng hồn không vui.
Ước gì tác giả sáng tác thơ vui ch mọi người cùng vui
Bài thơ nào cũng làm xao xuyến lòng người lắm nhà thơ ơi, rất tuyệt vời
Tuyệt lắm em.
Hay quá anh ????
Hay tuyệt nhưng buồn quá !
Rất hay nè anh
Hay quá đi anh
Thơ hay tuyệt. Nhiều cảm xúc
Rất tuyệt vời chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé
Quá hay
Tuyệt vời lắm
Bài thơ hay quá
Hay quá!
Hay là
Quá hay!
Xin hãy
Nói hộ
Lòng này
Bạn ơi!
Hi hi ???
Chúc mừng em nhé! Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !
Bài phổ nhạc lạ tuyệt a ạ ?
Hay quá em ạ
Có một chiếc lá cuối hạ !
Rơi vào mùa Thu , thấm những giọt mưa
Nhìn trên lá , nước lấp loáng
Chợt thấy nôn nao, phải chăng Thu về ……..
Hay em à