Bài Thơ: TRỒNG CÂY LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TRỒNG CÂY LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TRỒNG CÂY LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nhớ năm ấy Bác trồng cây vú sữa
Ấm tình Người chan chứa những yêu thương
Miền Nam ơi xa biết mấy dặm đường
Bác mong nhớ đêm trường nằm không ngủ

Cây đã lớn trổ hoa đơm đầy nụ
Công ơn Người âp ủ trái tim con
Thời gian trôi bóng hình Bác mãi còn
Trong nhân loại mốc son trang sử mới

Ngày thống nhất lòng hân hoan phấn khởi
Bài tuyên ngôn mang tới những niềm vui
Chiến tranh qua chung tay đã đẩy lùi
Nhìn cây lớn ngậm ngùi thương nhớ Bác.

(Viết nhân kỷ niệm lần thứ 127 ngày sinh nhật Bác Hồ )

BẰNG LĂNG TÍM
19/ 5/2017

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm. Chúc Tím Bằng Lăng ngày mới tràn đầy tình yêu thương nhé.

Trần Hữu
Trần Hữu
6 years ago

Đúng là thơ Tím tuyệt vời.
Trồng cây lại nhớ đến Người Người ơi!

Tím Lăng Bằng

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Bài thơ hay, thật ý nghĩa

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

bài thơ hay lắm em

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
6 years ago

Bìa thơ hay ra đời đúng ngày SN của Bác .chúc mừng em

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Hay tuyệt vời em ạ

Trần Khiên
Trần Khiên
6 years ago

Hàng cây ngậm nắng Bác ơi
Để Bằng Lăng Tím nhớ Người .
làm thơ

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Thật xúc động tỷ iu

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
6 years ago

Nhớ những phút Bác muốn nghe người hát
Rằng người ơi người ở chứ đừng về
Không gian bỗng nghe vắng lặng tư bề
Là lúc Bác nghĩ về miền nam đó !

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
6 years ago

Tuyệt quá chị ơi

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Tuyệt lắm bạn ! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ …

Thạch Thảo
Thạch Thảo
6 years ago

Bài thơ hay, ý nghĩa lắm chị Tím Lăng Bằng ơi, chúc chị cuối tuần nhiều niềm vui nha!

Nhat Ledang
Nhat Ledang
6 years ago

Thật tuyệt vời. Rất hay.
Hình ảnh BÁC HỒ CHÍ MINH rất đẹp

Bế Thanh Sơn
Bế Thanh Sơn
6 years ago

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ!

Thuong Nguyen
Thuong Nguyen
6 years ago

Hay lắm tím ơi
Mình thích viết về Bác lắm

Cúc Hoa
Cúc Hoa
6 years ago

Thơ Hay và cảm động vì hình ảnh Bác Tím ơi

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật tuyệt

Scroll to Top