Bài Thơ: TRĂNG NGÀ LÊN CAO (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TRĂNG NGÀ LÊN CAO (Tác giả: Bảo Châu)

TRĂNG NGÀ LÊN CAO
Thơ: Bảo Châu

Nước đây con hãy uống đi
Mẹ nghèo nên chẳng có gì cho con
Nghĩa trang chân mẹ bước mòn
Tháng nào cũng vậy thăm con… con à

Nằm đây có khác ở nhà???
Màn trời chiếu đất không cha mẹ mình
Vậy mà con vẫn cười xinh
Đôi hàm răng trắng hạt hình bắp ngô

Mẹ già thân tựa cây khô
Gió lay nhẹ gãy sóng vồ cuốn bay
Đông về ngọn gió heo may
Mưa rơi lất phất mắt cay lệ nhòa

Gặp rồi chẳng dám khóc òa
Sợ con nhìn thấy lại òa khóc theo
Đôi chân con vượt núi đèo
Trường sơn hiểm trở lại trèo non cao

Rừng sâu thăm thẳm con vào
Đồng bưng con lội nơi nào cũng qua
Bây giờ con lại đi xa
Rời vòng tay mẹ vào ra chốn này

Đồng đội con nằm nơi đây
Quê hương tứ xứ xum vầy thân quen
Thăm con đôi mắt lệ hoen
Rớt đôi dòng ngọc trời đen… tối rồi

Thương con mẹ nhớ con ơi
Hãy an giấc nhé à ơi… ơi à
Mẹ về câu hát bay xa
Ru con trọn giấc… trăng ngà lên cao

Bảo Châu
29.11.18

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghi Vo Xuân
Nghi Vo Xuân
5 years ago

Thơ rất hay , giàu cảm xúc quá
Chúc mừng bạn nhiều nhé…

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Cảm xúc lắm, chúc bạn ngày mới vui vẻ

Tuan DoAnh
Tuan DoAnh
5 years ago

Cảm ơn tg nhiều, chúng tôi còn may mắn được trở về,biết bao đồng đội nằm lại…

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Xúc động

Vũ Các
Vũ Các
5 years ago

Chiến tranh binh lửa đã tàn
Nước sông công lính cơ hàn đời trai
Nằm sương gối đất bi ai
Mẹ già bóng đổ lăn dài lệ Rơi

Con ơi lòng mẹ tơi bời
Bốn mươi năm ấy cuộc đời mẹ đau
Thương đời trai trẻ dãi dầu
Sa trường máu đổ nỗi đau gánh gồng

Bình yên muôn nẻo non sông
Đời trai tiếng để là không thẹn gì
Nước đầy con hãy uống đi
Để về bên mẹ những gì hôm nay

Thủy Lăng
Thủy Lăng
5 years ago

Thơ hay xúc động quá bạn hiền ơi

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay và rất ý nghĩa.Cảm ơn em nhiều nhé !

Phạm Văn Xuân
Phạm Văn Xuân
5 years ago

Rất hay .rất xúc động

Nguyễn Xuân Quảng
Nguyễn Xuân Quảng
5 years ago

Tuyệt vời … Chúc mừng Em có tâm hồn thơ Lính !!!

Ngoc Anh Le
Ngoc Anh Le
5 years ago

Bai tho hay xuc dong qua ban minh oi.

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất xúc cảm
Tuyệt vời

Tùng Thanh Lê
Tùng Thanh Lê
5 years ago

Thơ của hai bạn hay nhưng buồn lắm ảnh minh họa khiến người xem rơi lệ

Tham Ha
Tham Ha
5 years ago

Tho hay cam dong qua ban oi

Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn
5 years ago

Cảm động quá Tỷ ơi ! Thương Mẹ …!

MậtThư ThôngBáo
MậtThư ThôngBáo
5 years ago

Con đi xa vững bước giữa đời thường
Vẫn bé bỏng trong vòng tay của Mẹ
Tiếng gọi thiêng Tổ Quốc con lên đường
Giờ nằm đây con vẫn cười mãn nguyện !

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thật cảm xúc chị ơi

Trần Mạnh Trường
Trần Mạnh Trường
5 years ago

Mẹ ơi ! Suốt chiều dài lịch sử
Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa von trai
Mỗi bận chiến trường tin báo tử
Mẹ lại hoài thai bằng những nỗi đau dài
Thơ:TMHaor

Nhanh Bùi
Nhanh Bùi
5 years ago

bài thơ hay thât tuyêt cảm đông quá

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Hay lắm nghe em…Cảm xúc tuyệt vời

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Thật cảm xúc em ơi

Kiều Thủy Dalat
Kiều Thủy Dalat
5 years ago

Cảm động em ạ.

Bạc Trắng Tình Đời
Bạc Trắng Tình Đời
5 years ago

Thơ hay còn cảm động nữa

Thanh Ngo
Thanh Ngo
5 years ago

?

Hop Trieu
Hop Trieu
5 years ago

Buồn .chiến tranh qua rồi .nhưng những vết thương lòng vẫn còn đó ….

Phạm Hữu
Phạm Hữu
5 years ago

Thương mẹ quá đi

Qua Nguyen
Qua Nguyen
5 years ago

Nước mắt mẹ không còn
Để khóc những đứa con
Lần lượt ra đi mãi mãi

Vân Dương
Vân Dương
5 years ago

Hay lắm em súc động nghẹn ngào
Thương lắm mẹ Việt Nam .chúc mừng em nhé

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
5 years ago

Tuyệt vời rất thơ rất hay rất cảm động. Cảm ơn em iu chúc em cùng gia đình luôn mạnh khỏe bình an hạnh phúc và ngày càng có nhiều kiệt tác thơ hay để đời.

Văn Ngói Dương
Văn Ngói Dương
5 years ago

Ngày xưa con thuở còn thơ
Ru con trên võng ầu ơ ví dầu
Con chìm trong giấc ngủ sâu
Hơi khàn, tiếng tắt mẹ đâu xá gì.

Bây giờ con đã ra đi
Về nơi Bác ở Quân kì bay bay
Trong lòng đất mẹ ngủ say
Con còn nghe tiếng mẹ hay ru hời

Gió đừng thổi mạnh gió ơi
Để con thơ ngủ theo lời tôi ru
Xuân tàn, hạ đến, đông, thu
Con ơi cứ ngủ tiếng ru mẹ còn.

Chi Huynh
Chi Huynh
5 years ago

Hay ơi! Cảm xúc da diết quá..tình mẹ Yêu con nhạt nhòa..rưng rưng…buồn

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm cô ơi

Mai Chung
Mai Chung
5 years ago

Mẹ ơi trăng đã lên rồi
Về thôi không lại sương rơi … lạnh người.
Lời ru của mẹ … à ơi
Vẫn bên con mãi suốt đời, MẸ YÊU!

Vũ Thị Khung
Vũ Thị Khung
5 years ago

Bài thơ hay hình ảnh rất ý nghĩa

Lê Hằng
Lê Hằng
5 years ago

Nhà thơ ơi hay mà cảm động quá

Thang Nguyen
Thang Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay hình thật cảm động quá đi em ơi..!

Chung Quốc Vinh
Chung Quốc Vinh
5 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc đi vào lòng người xin Chúc mừng bài thơ hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Bài thơ với nội dung hay và rất có ý nghĩa
Thank you

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay thật cảm động và sâu sắc ý nghĩa ..tuyệt vời lắm chị gái yêu của em ..

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Thơ hay cảm xúc tràn đầy
Lưng còng mẹ vẫn ra đây con à
Đồng đội với con một nhà
Mẹ ra thắp đỏ nhang hòa nghĩa trang
Lòng mẹ luôn cứ nặng mang
Mong con, đồng đội nhận nhang mẹ mừng

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Quá hay em gái ơi….

Trần Mạnh Trường
Trần Mạnh Trường
4 years ago

Cảm ơn bạn!
Cảm động quá.Tôi đọc thơ bạn mà mắt lệ nhòa. Trong cuộc chiến trinh cứu nước và giữ nước thời đại Bác Hồ có hàng triệu sinh linh trở thành bất tử .Có hàng triệu người mẹ tựa cửa ngóng con .Mẹ dần đi vào cõi vĩnh hằng mà những đứa con của mẹ vẫn mãi không về.
Tôi nhớ lại tứ thơ của nhà thơ Trần mạnh Hảo viết trong Trường ca Đất nước hình tia chớp mà lòng mình nhói đau:
“Mẹ ơi suốt chiều dài lịch sử.
Mẹ vẫn sinh nhiều những đứa con trai.
Mỗi bận chiến trường tin báo tử .
Mẹ lại hoài thai bằng những nỗi đau dài”.

Scroll to Top