TRẢ NỢ DUYÊN
Thơ: Nguyễn Hưng
( song thất lục bát, song thất đối )
Lặng lẽ bước nghe lòng mưa đổ
Vẩn vơ sầu giận gió chiều lay
Màu rêu phủ kín chuỗi ngày
Một thời ân ái tình vay trả người
Đếm mùa cạn dõi mười năm lẻ
Vỡ mộng hường trách kẻ tình si
Giờ đây níu lại những gì
Hay là bao giọt khoé mi đẫm tràn ?
Phận lỡ hẩm mây ngàn qua núi
Nghĩa đành thiu cát bụi về sông
Nào mơ ngày vấn chỉ hồng
Khuê phòng lẻ bóng mùa đông lạnh lùng
Đời lữ thứ trập trùng dâu bể
Cõi ta bà đáo để trần ai
Từ nay giã biệt trang đài
Chim bằng sải cánh nhẹ vai nỗi sầu
Mảnh trăng úa rã câu thề hẹn
Ngõ uyển buồn nhạt chén chờ trao
Tình theo gió đã phương nào
Nợ duyên cũng trả trời cao mất rồi.
Nguyễn Hưng 02/11/2018
Ảnh : tác giả
Thật tuyệt vời cho bài thơ
Quá tuyệt vời
Thơ a luôn hay, áo đẹp, kkk
Bài thơ hay lắm anh
Hay qua huynh oi
Thời gian kg thấy anh làm thơ, nay tái xuất giang hồ Nguyễn Hưng
Thật tuyệt vời lâu lăm rồi mới lại đc đọc nhng fongf thơ ý nghĩa hay và đúng âm điệu thơ và diêu luyện như vậy ….cảm ơn tg chúc tg ngày CN HỒNG nhiều niềm vui hp ngọt ngào…..!
Eo eo đỉnh ri em theo răng kịp
Bài thơ hay quá bạn ơi! Lời thơ đầy cxuc buồn . Và thơ của bạn rất hay với cách chọn từ thật tinh tế . Thơ hay , ảnh ng mẫu đẹp . Chúc mừng bạn , chúc bạn buổi tối vui vẻ hp
Hay toá tg ơi
Bài thơ hay lắm tác giả ơi
Một TG thơ không nhầm với một ai khác rất đặc biệt
Hay lắm TG
Nét rất riêng mà không ai có
Bài thơ rất hay và ngọt ngào sâu lắng bạn
Bài thơ rất hay anh bạn ạ
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá ạ mỹ từ thật tuyệt vời
Áo đẹp!
Hay thế chứ anh. Ảnh đẹp lắm ạ
Rất hay
Thơ hay quá
Lạnh rồi hả anh
Bài thơ rất hay ạ . Chúc anh
Sư phụ đã trở về rồi Yến Nguyễn Phi. Ăn mừng thơ hay thôi
Thơ hay ảnh đẹp quá ạ
Hay ghê a à!
Đi vắng một hồi…về vẫn sầu bi ?
Thầy ơi… đêm an lành ạ ?
Thơ hay.hình ảnh đẹp
Bài thơ hay tuyệt !
Đỉnh kout. Hi.
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ. Chúc cả nhà cuối tuần thư giãn vui vẻ !