Bài Thơ: TÔI TÌM (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TÔI TÌM (Tác giả: Hoàng Anh)

TÔI TÌM
Thơ: Hoàng Anh

Tôi đi tìm nắng trong mưa
Tìm đông giữa hạ tìm trưa thấy chiều
Tìm mây thấy gió cô liêu
Trong bao dung thấy cả điều thị phi

Tôi nằm trong cả dáng đi
Tìm mơ mộng ảo thiên di cuối ngày
Tôii tìm thức tỉnh trong say
Tìm hoa nhỏ mật của ngày tàn bông

Tìm vũ trụ thấy càn khôn
Tìm trong gian dối được không thật thà
Tôi tìm trong đáy trầm kha
Thấy bao nhiêu kẻ mù loà nhục vinh

Nay tìm được chút chân kinh
Niệm Di Đà Phật… thấy mình … lạ chưa ?!

Hoàng Anh 31/10/19

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Phạm Văn
Phú Phạm Văn
4 years ago

Lạ mà đẹp !

Ánh Nguyệt Nguyễn
Ánh Nguyệt Nguyễn
4 years ago

Tôi tìm tôi…giữa câu thơ
Sầu đông…nắng trải, ngẩn ngơ mất – còn

Tôi tìm tôi…nét môi son
Nửa đời gác lạnh, gió luồn…đi hoang

Tôi tìm tôi…chốn địa đàng
Nhân duyên…bến lở, quan san – đò chiều

Tôi tìm tôi…cõi cô liêu
Trăm ngàn nguyện ước, cánh diều…không dây.

Bài thơ hay quá, nàng thơ xinh đẹp yêu ơi.
Tặng nàng đây.

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm em gái

Hà Hoàng
Hà Hoàng
4 years ago

Bài thơ rất hay đong đầy cảm xúc. CMTG

Tran Khanh Toan
Tran Khanh Toan
4 years ago

Quàng khăn, đeo kính che mưa
Thấy anh mà bảo “vẫn chưa thấy gì !”

Đinhtrong Dự
Đinhtrong Dự
4 years ago

Thật tuyệt vời

Tuyên Nguyễn
Tuyên Nguyễn
4 years ago

Hay tuyệt

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Tôi tìm thấy một nàng thơ
Đêm nay tôi thấy bơ vơ muốn tìm
Bài thơ hay lắm chúc mừng bạn nhé

Chế Được
Chế Được
4 years ago

Rất mong em tìm được những gì cần tìm!

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em nhé

Như Nguyễn
Như Nguyễn
4 years ago

Thơ hay… ảnh đẹp lắm chị iu

Dai Tran
Dai Tran
4 years ago

Thơ hay lắm em, ngày mới ngập tràn niềm vui em nhé!

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
4 years ago

Hay lắm E

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
4 years ago

Thật hay Hoàng Anh

Nguyễn Bảo Xuân
Nguyễn Bảo Xuân
4 years ago

Em tìm được giấc mơ xưa
Hoàng hôn chín mọng như vừa chạm đông
Bên kia là ánh trời hồng
Được thua cũng vậy nên không sầu lòng

Em tìm trong mớ thòng bong
Hương tình đã ủ giấc nồng đang say
Duyên phận là của kiếp này
Tu trăm năm mới có ngày gặp nhau

Nếu gặp đừng làm nó đau
Mà nâng niu nhé … kiếp sau chắc gì hiii

Bài thơ hay quớ nàng ợ

Cuong Do
Cuong Do
4 years ago

Giúp anh tìm với, thơ hay em à

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
4 years ago

Thơ hay xinh quá iu ạ

Hoàng Tiệp
Hoàng Tiệp
4 years ago

Ng đẹp ẩn độ sang VN du lịch

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm em à! Chúc buổi trưa vv nhé em!❤️❤️

Binh Nguyen
Binh Nguyen
4 years ago

Hay tuyệt

Ngư Phạm
Ngư Phạm
4 years ago

Tìm trong bốn cõi chưa vừa
Tìm trong cõi Phật đã đưa mình vào
Hồng trần cát bụi lao xao
Trong hư vô thấy ngọt ngào chân kinh

Kim Ngoan
Kim Ngoan
4 years ago

thơ hay hình đẹp quá chị iu

Cấn Xuân Tố
Cấn Xuân Tố
4 years ago

Thơ em hay lắm

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn cả nhà đã ghé like cmt và hoạ thơ khik lệ
Mến chúc mọi người luôn bình an và thật là hạnh phúc. Love you !

Phúc Ngô
Phúc Ngô
4 years ago

A chỉ thấy em ngày càng đẹp

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Mai 9 ‘ c.các nhà thơ lưu ý khăn mũ chỉnh tề . chuẩn bị đi giã ngoại chủ đề là đông xuân 219 chúc nhà thơ khỏe vui vẻ

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
4 years ago

Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn em gái …

Phạm Văn
Phạm Văn
4 years ago

Một bài thơ thật hay…Chúc mừng nữ sỹ Hoàng Anh với ngòi bút sắc nét tuyệt vời thi vị.

Nguyễn Kim Bằng
Nguyễn Kim Bằng
4 years ago

Thơ hay lăm em
Chúc em cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Sm ơi mùa xuân đến rồi đấy.

Duong Long
Duong Long
4 years ago

bài này triết ghê gớm đấy em à

Hương Mai
Hương Mai
4 years ago

Woa.. Muội cứ. đứng yên đới.. Kg pại đi mô cạ. Rất.. Rất ..nhiều chàng đang .theo muội kìa.

Vũ Mạnh Trường
Vũ Mạnh Trường
4 years ago

Thiện tai thiện tai . Nữ thí chủ dám nói thẳng thật và có tấm lòng bồ tát ( giá tôi chua sàu)

Ngoc Le
Ngoc Le
4 years ago

Đẹp người lại viết thơ hay
Đọc xong ngồi ngẫm còn cay hơn gừng …kkkk

Huu Anh Vu
Huu Anh Vu
4 years ago

Tuyệt vời thơ rất hay cảm ơn em yêu.

Trungkien Pham
Trungkien Pham
4 years ago

Tu thành chính quả hay chưa
Chân đi mỏi gối đã vừa lòng ai…
Cuộc đời chả có lần hai
Yêu đi sẽ biết…ai tu làm gì

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Hình như mùa đông đã về

Quôc Hương
Quôc Hương
4 years ago

Cắm sào đợi nước mấy thu đông
Gác mái thuyền không đứng giữa dòng
Hẹn nước đâu là dòng nghĩa khí
Tương giao chi với kẻ gian khùng
Tam quy quyết chí theo nhà phật
Ngũ giới cam tâm khóa cửa phòng
Bể khổ lánh xa mùi thế tục
Buồm từ thẳng cánh khỏi long đong

Chúc mừng nhà thơ nhà tu hành !

Vũ Kiên
Vũ Kiên
4 years ago

Em Xinh đep và Bài thơ rất hay hoàng anh ạ

Scroll to Top