Bài Thơ: TÔI CHẲNG MUỐN (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÔI CHẲNG MUỐN
Thơ: Nguyễn Hưng

Tôi chẳng muốn nỗi buồn là tri kỷ
Chiếm vào hồn từng ý nghĩ vu vơ
Để từng đêm lại thao thức thẫn thờ
Lẻ loi ngắm trăng mờ bên hiên vắng.

Tôi chẳng muốn cứ một mình thầm lặng
Tự dắt mình nhặt nắng lúc chiều phai
Cố hong khô lệ đẫm tháng năm dài
Thương dĩ vãng còn hoài trong nỗi nhớ.

Tôi chẳng muốn đôi khi lại lo sợ
Nghĩ ngày mai trắc trở với gian nan
Một bóng côi thui thủi với lệ tràn
Chẳng có ai sẻ san khi buồn bã.

Tôi chẳng muốn trái tim mình vật vã
Bởi một người tất cả đã dành trao
Trong tâm tư mãi thổn thức nghẹn ngào
Gắng tìm quên xuyến xao một thuở ấy.

Tôi chẳng muốn nhưng phải đành nhận lấy
Những khổ đau buốt tấy trái tim này
Phải dằn lòng cố nén giọt lệ cay
Để đi qua những ngày đông sắp tới.

Cuối chân trời một cánh chim chấp chới
Chở nỗi buồn vời vợi giữa hoàng hôn
Tôi chẳng muốn sầu kéo đến ngập hồn
Nhưng thật khó … vùi chôn đi ký ức ?

– Nguyễn Hưng –
HN, 12/06/2017

Ảnh : internet

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thề luôn
Hay ợ?
Đợi chiều rảnh nhâm nhi cf em họa

Hạt Sen
Hạt Sen
6 years ago

Hay và buồn ạnh ạ

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Em chẳng muốn suốt ngày anh lảm nhảm
Sống phải vui mới đáng sống chứ nhờ?
Em chẳng muốn anh viết thơ sầu thảm
Đời tươi hồng đừng có nghĩ vẩn vơ.

Rồi có ngày anh hóa kẻ ngu ngơ. Hờ hờ.

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ hay quá

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Quá hay.

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Thơ hay! Buồn…

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Hay lắm bạn ơi..

Hoa Nắng
Hoa Nắng
6 years ago

thơ a NH buồn vậy mà cứ thích đọc .

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Bài này hay lắm anh Nguyễn Hưng,chúc anh trưa vui vẻ nhe

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

bài thơ nào của Nguyễn Hưng cũng hay tuyệt

Nhạc Sĩ Thuý Hạnh
Nhạc Sĩ Thuý Hạnh
6 years ago

TÔI RẤT MUỐN

Tôi rất muốn là cánh buồm căng gió
Để con thuyền vượt biển rộng bao la
Giữa trời xanh con sóng vỗ gần xa
Trái tim reo cuồn cuộn theo nhịp sóng

Tối rất muốn bầu trời xanh gió lộng
Ôm trái tim vắt vẻo trên làn mây
Về bên ai cháy bỏng cùng hương say
Trong đêm mơ ngọt ngào cùng chia sẻ

Tôi rất muốn là một cây bút vẽ
Tô trái tim hồng thắm trao tặng ai
Để nỗi buồn tan chảy cùng áng mây
Khát khao về bên ai trong nỗi nhớ

Tôi rất muốn vầng mây bay trong gió
Được bay xa đến tận cuối chân trời
Để trái tim cô quạnh mãi chơi vơi
Được ấm lên trong đêm hè khao khát

Tôi rất muốn trăng vàng ru gió hát
Bay về bên cửa sổ ngóng bao đêm
Canh cho ai giấc ngủ mãi êm đềm
Để giấc mơ không còn là ảo ảnh

Bầu trời đêm muôn vì sao lấp lánh
Mong đêm côi thắm đượm một đôi môi
Ánh mắt ai luôn nở một nụ cười
Để đêm trường nỗi buồn thêm trống vắng

TG : Thuý Hạnh
Ngày 12-6-2017

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Chả có ai muốn nỗi buồn là tri kỷ
Chỉ vì nó dai dẳng bám theo thôi
Rồi cứ thế quen dần như thường lệ
Cứ đêm về bên cạnh vỗ về tôi

Chả ai muốn làm bạn với đơn côi
Ngồi gặm nhấm nỗi buồn trong đêm vắng
Tháng tháng năm năm hóa thành thầm lặng
Đẵm chìm trong dĩ vãng với cô đơn
Hì?
Hok biết viết tiếp như nào
Đêm an lành ngủ ngon anh nha

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyệt vời

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Thơ hay tuyệt em NH !

Cự Giải
Cự Giải
6 years ago

Tuyệt

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Ngia bai thơ buồn nhưng bài thơ rất hay chúc buổi tối an vui hạnh phúc

Lê Văn Điềm
Lê Văn Điềm
6 years ago

Dẫu vẫn biết đời không là mộng đẹp
Nhưng vẫn còn hy vọng ở tương lai
Dù tim anh đau nhói những đêm dài
Nhưng hãy cố chờ đến ngày tươi sáng

Nguyễn Vôuu
Nguyễn Vôuu
6 years ago

Ngàn vàng dễ kiếm , tri kỷ khó tìm.

Scroll to Top