TỚ LÊN BÀ NGOẠI
Thơ: Hoàng Anh
Tớ lên bà ngoại
Chẳng ngại sờ tin
Vẫn muốn mình xinh
Vẫn rình lướt nét
Tớ hay nói phét
Chém gió tung trời
Bạn nào muốn chơi
Thì bơi vào nhé
Bà ngoại chẳng tệ
Chỉ thích thơ tình
Chụp ảnh linh tinh
Rồi đăng phây búc
Tuy rằng mấy chục
Xuân thì hết hơi
Bà ngoại vẫn bơi
Già rồi chẳng ngại
Tớ lên bà ngoại
Check búc thì sao
Già vẫn ngọt ngào
Miễn sao tâm trẻ
Như thế là khoẻ
Cớ gì bĩu môi
Tớ chẳng lôi thôi
Chuyện người hàng xóm
Nhà tớ tớ rộn
Nhà người người chăm
Nếu thích thì thăm
Nếu ghen thì lượn
Lâu lâu treo phướn
Thi tứ lạ lùng
Đừng nghĩ lung tung
Thơ còn hưng lắm
Hoàng Anh 18/10/17
P/s: Có một ng bạn bảo HA viết bài này giống các cụ tổ hưu quá.
Tớ thề là tớ vẫn chưa hưu chỗ nào đâu.. thật đấy
..
Dù lên bà ngoại
Nhưng vẫn xi tin
Mặt đẹp lung linh
Dáng hình thon thả
Ra đường bao kẻ
Liếc mắt đưa tình
Về mộng Hoàng Anh
Cùng duyên bà ngoại
!!!
Nhan ngay 20-10,anh tang hoa em,chuc em dep ,tre nhe
Thơ hay nguoi đep , chuc e 20/10 vv HP e nhé,?
thơ hay mà có ai cho hưu đâu mà thề
Bà ngoại xinh
Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn các anh chị em đã like cmt và hoạ những bt tuyêt vời. Cảm ơn những lời chúc 20/10 thật ngọt ngào ạ. Chúc ca nhà chiều tối an vui đong đầy hp
Chúc mừng chị yêu
Phải kiểm tra mới biết !!!
20.10 vv nha
Thế này 20 năm nữa vẫn chưa hưu chỗ nào cả!
Bà ngoại đáng yêu quá
20-10 bà ngoại nhá
hay quá chị yêu của em gái ui hihihihi
Chuyện tình sâu lắng
Tỉnh lặng trở trăn
Phây bút xa gần
Kết tay nhân ái
Đã lên bà ngoại
Có ngại chi đâu
Thơ thả ướt nhàu
Vào con tim mở
Thì thào gió chở
Đông đến thu đi
Nhạc khúc mê ly
Thầm thì suy nghĩ
Tình xưa củ kỷ
Thành kỷ niệm yêu
Gió kéo cánh diều
Trôi vào dĩ vãng
Thơ tình lãng mạng
Như ánh nắng hồng
Thả hết vào sông
Như đong hạnh phúc
Vài lời kính chúc
Bà ngoại mến thương
Yên Bình trãi đường
Hoàng Anh vẽ lối
Kéo màn đêm vội
Bóng tối tìm về
Em chị karaoke
Cho người ta biêt… hihihihi
Chúc bạn iu luôn vui vẻ xinh đẹp
Bà ngoại vui tính rất sì tin
Ăn ảnh lắm chị.
” chưa hưu chỗ nào” là tốt rồi. Chúc mừng bạn nhé.
Quà tặng bà ngoại xin người nhận cho ???
Chaò h.anh ng.mới
Cẩm lên bàngoại
Vòng một mê ni
Vòng hai thon thả
Vòng ba thôi rồi
Tuy rằng U mấy
Xuân còn phơi phới
Bác nào muốn choi
Thì bơi vô nhé
Kkk tuyệt!
Bà ngoại xinh đẹp
Bà ngoại xinh quá !
Hoàng Anh bà ngoại
Vẫn rất sờ tin
Trông rất là xinh
Mặn mà sắc nét
Cho dù nói phét
Nhưng rất đáng yêu
Chém gió những điều
Ai ai cũng thích
Nàng viết thơ tình
Thiết tha đắm đuối
Làm ta mê muội
Luôn trộm rình xem
Rồi lại mon men
Ngó nhìn ngắm ảnh
Đôi mắt long lanh
Làm em tôi chết
Chết mê chết mệt
Chính Mai Thế Thăng….. 😛 😛 😀
?????
Sờ tin thoải mái
Chỉ ngại sờ ti????
Về đẹp em rất đẹp
Buổi tối vui vẻ nhé
超級美女早安您好
Yêu bà ngoại quá đi
Rất tuyệt
Hoàng anh xinh lắm đúng thật là chưa hưu chỗ nào đấy
Ba ngoai tre qua
Cháu hỏi mùa xuân của Bà đâu
Cười vang Bà chỉ tóc trên đầu
Bà có bốn mươi mùa xuân đẹp
Và Bà cần có mãi mùa xuân sau
Hay quá?????buổi tối vui vẻ bà ngoại???
超級美女晚安您好,謝謝您的回應
Ngoaị ơi nhìn ngoại như cảnh sát trưởng thành phố hà nội lung linh quá
Cháu bú bà… em bú chị…!
Chúc mừng bà ngoại nha
iem lên bà ngoại
Chả ngại anh nào
Ai có muốn vào
Nhanh lên kẻo muộn
Kết tình xe duyên
….
Bà ngoại xinh tóa
Chúc mừng em Hoàng Anh lên chức bà ngoại. Thơ vui…hay lắm
Bà ngoại xì tin. Hoàng Anh nhỉ
Sao dau giong ba ngoai dau??? Em co danh cap tuoi cua anh hon???