Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

TÌNH YÊU KHÔNG NGỜ VỰC
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Đôi ta không còn trẻ
Và cũng chẳng quá già
Hai mươi năm có lẻ
Sướng khổ cùng trải qua!

Chặng đường không phải xa
Cũng chẳng gần em nhỉ
Về chung một mái nhà
Vui buồn cùng hủ hỉ

Có thể là tri kỉ
Đồng vợ và đồng chồng
Thuận tình và thuận ý
Giữa cuộc đời mênh mông

Qua được mấy mùa đông
Qua bao mùa nắng hạ
Qua mấy khúc Xuân nồng
Bao dòng Thu êm ả!?

Tuy tháng ngày vất vả
Nhưng nụ cười vẹn nguyên
Ôi tình yêu rất lạ
Vẫn xanh màu rất duyên!

Mấy mươi năm truân chuyên
Điểm tô miền hạnh phúc
Mấy mươi năm chung thuyền
Trên dòng sông phàm tục

Đời kệ hư hay thực
Ta vẫn cứ nồng nàn
Tình yêu không ngờ vực
Vượt qua dòng thời gian!

Ngày 22. 03. 2019

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Tuyệt bạn hiền

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Đôi lứa chung xây giấc mộng vàng
Đẹp duyên chồng vợ suốt trăm năm
Đời sau tiếp nối duyên ân ái
Kéo kén, ươm tơ, rút ruột tằm !

Thư Trần
Thư Trần
5 years ago

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Đúng dồi
tình yêu mà ngờ vực
Vụt mất và vỡ tan
Hay lắm anh… Chúc anh chị xuân thời mãi mãi kkkk

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg

Trà Thi Thơ
Trà Thi Thơ
5 years ago

Rất dễ thương nè

Kim Huê
Kim Huê
5 years ago

Thơ hay quá bạn tôi ơi.. trong ngần hạnh phúc… ??

Mộng Thủy Nguyễn
Mộng Thủy Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt em iu ah

Trang Thơ ĐìnhDũng-KimChi
Trang Thơ ĐìnhDũng-KimChi
5 years ago

Chúc mừng đôi vợ chồng hạnh phúc
Cứ thế đời mình sẽ sống vui
Khi thời gian qua có bùi ngùi
Hạnh phúc ngày tình yêu phủ phục

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Quá hay và tình cảm lắm. Chúc vc trăm năm hạnh phúc nhé.???

Anh Thu Tran
Anh Thu Tran
5 years ago

Bài thơ hay , cuộc hôn nhân đẹp. Chúc mừng hạnh phúc của 2 em.

Như Đồng
Như Đồng
5 years ago

Chúc mừng hạnh phúc hai em , thật tuyệt vời ???

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Chị tặng hai em nhé

Đức Kết Nối
Đức Kết Nối
5 years ago

Bốn câu kết của bài thơ, thể hiện tình yêu vĩnh cửu của vợ chồng cháu.

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em

Scroll to Top