Bài Thơ: TINH TÚ NỞ TRÊN MÔI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: TINH TÚ NỞ TRÊN MÔI (Tác giả: Hoàng Anh)

TINH TÚ NỞ TRÊN MÔI
Thơ: Hoàng Anh

Hoa bỉ ngạn một ngàn năm chờ đợi
Dốc âm tuyền chới với gọi tên anh
Người ở đâu mà nỗi nhớ loanh quanh
Rơi thác lệ chòng chành ru luyến ái

Yêu lạc mất chu du miền biên ải
Giữa thăng trầm anh lại vẽ trăm năm
Thương tình em co quắp một mùa đông
Người hoạ sĩ trộn vào khuôn màu nắng

Anh có vẽ giọt hồng ân chợt lắng
Tưới hồn yêu bớt đắng đót hanh hao
Anh có tô ngời một nét thanh tao
Trên môi mọng ngọt ngào đương hé nụ

Màu của nắng len vào trong giấc ngủ
Khi em cười tinh tú nở trên môi
Một tình yêu vẫn bùng cháy đấy thôi
Mặc cát bụi trôi về nơi cát bụi

Hoàng Anh 30/11/19

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hanhdo Hanhdo
Hanhdo Hanhdo
4 years ago

Rất hay chị

Anh Hoang
Anh Hoang
4 years ago

Hay lắm, ảnh đẹp quá

Trương Ngọc Hà
Trương Ngọc Hà
4 years ago

Trẻ đẹp quá Hoàng Anh à. ???

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Bài thơ hay
Xin chúc mừng chị

Minh Tranhoan
Minh Tranhoan
4 years ago

Thơ hay quá em !

Thủy Tiên
Thủy Tiên
4 years ago

Tuyệt lắm nàng iu!

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa chính chủ đẹp thật. Chúc chị ngày mới vui ve ̉ và may mắn nhé!.

Hong Phi Pham
Hong Phi Pham
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng Hoàng Anh.

TrâmAnh Phan
TrâmAnh Phan
4 years ago

Tuyêt vời c đep

Lê Đại Nghĩa
Lê Đại Nghĩa
4 years ago

Thơ hay xinh và trẻ lắm

Lê Hòa
Lê Hòa
4 years ago

Love…

Nguyệt Trần Thị Ánh
Nguyệt Trần Thị Ánh
4 years ago

Hay ạ

Lê Viết Hòa
Lê Viết Hòa
4 years ago

Tươi…

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Hay lắm em gái iu ơi

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
4 years ago

Chiều hoàng hôn nét trang đài anh ngắm
Hút hồn tôi cô trang mạng đấy thôi
Rất duyên xinh cô ấy hay Cuời
Nơi đô thành phồn hoa cô thiếu nữ

Đặng Hoà
Đặng Hoà
4 years ago

Thơ hay hình đẹp Chúc mừng Hoàng Anh

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời !
Chúc mừng Em Gái xinh đẹp nhé !

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
4 years ago

Hay da diết lắm nàng thơ ơi.

Và ta thả hồn bay nơi hoang đảo.
Nơi Eva dâng hiến trái lần đầu.
Nơi Adam nụ hôn ấy đậm sâu.
Ghi khắc mãi hương tình yêu muôn thuở.

Và ta biết theo ngày dài thương nhớ.
Giọt tình thơ thánh thót những đêm trường.
Cho duyên tình cất mãi tiếng yêu thương.
Và nồng ấm giữa vô thường bão tố.

Tuyết Phạm
Tuyết Phạm
4 years ago

Mê cả người lẫn thơ ❤❤❤❤❤

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
4 years ago

Rất tuyệt bạn

Leo Lara Soto
Leo Lara Soto
4 years ago

Hola

Vũ Kiên
Vũ Kiên
4 years ago

Xinh đẹp và trẻ trung em Hoàng Anh ạ

Phạm Thị Xuân
Phạm Thị Xuân
4 years ago

Rât đep va xang

Hương Mai Trần
Hương Mai Trần
4 years ago

Thơ hay lắm chị xinh đẹp ơi

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt Hoàng Anh

Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
4 years ago

cô ấy nhìn như chưa 30…

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Thơ hay lắm em nhé. ảnh rất đẹp em nà

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
4 years ago

Chúc mừng em với bài thơ rất hay hình ảnh đẹp

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
4 years ago

Tuyệt em à

Thuong Do
Thuong Do
4 years ago

Rất hay luôn Chúc Chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Đức Tuấn
Đức Tuấn
4 years ago

Thơ hay hình ảnh tác giả đẹp rất đẹp
Xin được chúc mừng chị ạ

LH Xung Ca Ca
LH Xung Ca Ca
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm, chúc tác giả buổi tối an vui, hp nhiều thi hứng nhé!??

Heroo Thakor
Heroo Thakor
4 years ago

Good

Heroo Thakor
Heroo Thakor
4 years ago

What ssp namdr

Rakes Rk
Rakes Rk
4 years ago

Nice looking

Đỗ Thế Hưng
Đỗ Thế Hưng
4 years ago

Rất phong cách nhà thơ ơi! Chúc mừng em

Vũ Kiên
Vũ Kiên
4 years ago

Anh nông nản riềng mãi Chi em thôi

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Thơ rẩt hay và hình rất đẹp

Phuc Han Mai
Phuc Han Mai
4 years ago

Rất đọc đáo và sắc sảo đó em…

Lê Dũng
Lê Dũng
4 years ago

Thơ thật tuyệt

Scroll to Top