TÌNH LỠ HẸN
Thơ: Nguyễn Hưng
Em không đến mùa phai trên màu lá
Nắng thẫn thờ bóng ngả cuối chiều hoang
Rặng liễu xanh ủ rũ đứng hai hàng
Con đường vắng màu vàng thu ngập lối.
Phải chăng em đã buông lời gian dối ?
Hay thu về nên vội úa nhành mai
Để hôm nay rơi rớt cánh hoa cài
Gieo nỗi sầu trên vai anh nặng trĩu.
Đã bao lần anh gắng gỏi nắm níu
Nhưng mộng tàn vá víu cũng bằng không
Hay thu sang nên đã nhạt cánh hồng
Để quạnh quẽ mùa đông về lối hẹn.
Thôi cũng đành cuộc tình không trọn vẹn
Thơ nghẹn ngào lỗi hẹn với mùa trăng
Giấc uyên ương gục chết trên cung Hằng
Và kỷ niệm đã giăng vành tang trắng.
Chiều hôm nay mình anh trên lối vắng
Hồn bơ vơ nghẹn đắng trên môi sầu
Biết giờ này hương ân ái về đâu ?
Khi giờ đây… chân cầu còn lẻ bóng.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 13/09/2017
Ảnh : tác giả
Ấp thời gian ngắn mà chữ nở ra lắm quá ta
Canh o dau ma dep qua tac gia oi !Chuc buoi toi vui
Bai tho rát hay chuc tác gia luon HP ?
Thơ hay hình tuyệt vời chúc
Người chụp ảnh có tâm ha sếp.
Quan Sơn à anh?
Thơ hay a
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé
Để thêm buồn đôi mắt kẻ si mê?
Cứ suốt ngày thơ buồn để ng khác đọc ngta lại tưởng nhớ họ ??
Thơ hay quá hình đẹp tuyệt !
Thơ hay CẢNH đẹp.
Thay
Nhìn cúng thấy tác giả THẪN THỜ rùi ???kkkkk
Tho hay toa a soai ca chuc a buoi toi ngot ngao yeu thuong
Người đẹp thơ hay
Ối hình đại diện mới… Tí k nhận ra sếp của mềnh ???
Anh về chùa Đậu – Thường Tín hả anh? Quê em đấy. hihi
Hay lắm nhà thơ
Hay tóa
Thấy hình đại diện chẹp muốn làm tặng thi sĩ bt mà bị khóa mứt híc??
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà đêm an lành ngủ ngon !
Bai tho rat hay day y
Thật hay
Cảnh tuyệt vời
Là câu kết của bài thơ tình -Tình lỡ hẹn
…Vầng trăng xưa chứng minh tình đôi lứa…
Hãy đợi em về… ????
Ảnh đep
Hay
Hay va dep nhe NH.
Chùa này H muốn đi tu
Sao còn đứng đó … còn chưa muốn vào ?
Mắt còn ngược tới nơi nào ?
Hay là muốn nhảy … đi vào …thiên thu !
Hay quá.
Rất hay
Thơ hay …phong cảnh hữu tình …
Hay quá ban ak
Thơ hay cảnh lại rất hữu tình
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, khích lệ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà buổi chiều tối vui vẻ !
Lỡ hẹn xin đành hẹn kiếp sau nhe Nguyễn Hưng bạn
Rất tuyệt ạ
Hay lam ban ah that tuyet ban
Rất tuyệt vời anh oi
Cảnh này ở đâu mà chụp hình đẹp lắm
Thơ của anh .hay mà da diết.cũng nói ….lên cái lỗi của ty mà không sao lý giải hay người mình yêu đã có lỗi.. Phải chăng em buông lời gian dối.. Hay thu về nên vội úa nhành mai…
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc !
Em sẽ cảm tác về ảnh
Mong a quyên chuyện buồn đã qua
Mặt hồ phẳng lặng dịu êm
Tăng thêm vẽ đẹp của người thi nhân
Cầu tre năng nhẹ bước chân
Đến nơi cồ tích âm thầm đón ai
Chiều buồn buôn tiếng thở dài
Hỏi ai còn nhớ những ngày đã qua
Ôi buồn nổi nhớ thiết tha
Bạn lòng nay đã vắng nhà vì sao
Cảm lòng nghe thấy quặn đau
Từ đâu nước mắt tuông trào từng cơn
Biết sao cho thỏa cơn hờn
Nhớ sao là nhớ tiếng đàn tri âm
Haylam anh