Bài Thơ: TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ (Tác giả: Bảo Châu)

TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ
Thơ: Bảo Châu

Anh viết tặng em bài thơ đã hứa
Lời thì thầm chan chứa yêu thương
Khi thu vàng rơi rụng lá vấn vương
Anh gom hết lời yêu thương trao gởi

Em đến bên anh tựa trái ngọt tặng đời
Bao yêu thương vời vợi nhớ nhung
Bao ngọt bùi muốn san sẻ vui cùng
Sao êm ái vì luôn chung nhịp bước

Mùa thu này cũng giống như thu trước
Anh đơn côi lặng lẽ bước một mình
Để đêm về lại chờ đón bình minh
Mong được nghe tiếng người mình yêu quý

Em biết tình anh như vạn lý…
Xây yêu thương vững chắc tựa trường thành
Ngắm trời xanh nắng tỏa long lanh
Anh lại thấy mát lành cơn mơ tới

Em biết anh nhớ nhung vời vợi…
Mang yêu thương trao gởi cho người
Muốn tình yêu mãi mãi đẹp tươi
Mong hạnh phúc luôn vui cười nhộn nhịp

Mùa thu này đã không về kịp
Em xa anh… giờ lỗi nhịp quay về
Để trong anh nhung nhớ não nề
Tủi phận mình… cuộc tình không bến đỗ…
Hồng Chiên
17.8.2017

Bài Thơ: TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm chị ơi. Rất tuyệt.

Huu Huyen
Huu Huyen
6 years ago

Tuyet lm chi yeu oi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Ý thơ rất hay

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Hay thể c ơi.

Phat Thien
Phat Thien
6 years ago

Chị Chien Pham Thi

Nguyễn Thị BÌnh Minh
Nguyễn Thị BÌnh Minh
6 years ago

Hay nhé em

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Thơ hay em ơi !

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Dạ hay và đẹp tuyệt e chào C

Hà Lệ
Hà Lệ
6 years ago

Tuyệt vời….hay lắm em ơi

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

bài thơ hay lắm em,tình cảm thật ngọt ngào,tuyệt vời lắm em,hình ảnh rất đẹp lai dễ thương

Nhường Ngọc
Nhường Ngọc
6 years ago

Cảm động không biết nói sao (đây

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Lời thơ gieo vào lòng người đoc nỗi buồn man mát em à

Võ Công Long
Võ Công Long
6 years ago

“… Mùa thu này đã không về kịp
Em xa anh… giờ lỗi nhịp quay về…”
Hai câu này hay quá bạn. Nhưng… Sao sửa được cung đàn xưa lỗi nhịp…

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Hiiii. Lỗi nhịp rồi sao sửa được anh ơi!!!… Em cảm ơn anh. Chúc anh buổi trưa thật vui nhé

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Tủi phận mình.. Cuộc tình không bến đỗ…
Vì anh và em.. Đã lỡ nhịp tiếng.. Yêu thương
Nhưng em vẫn muốn được.. Nghe lời nói.. Yêu em.
Dù đàn kia lỗi nhip..nhưng tình yêu không.. Sai phím…

Xim Vu
Xim Vu
6 years ago

Thơ tình rất hay , nhưng ko biết có phải tâm trạng của nhà thơ ko chị nhỉ ?

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Ôi bài thơ hay quá tuyệt vời luôn nha, chúc Hồng Chiên buổi tối vv ngủ ngon nhé ?

Hoan Pham Thi
Hoan Pham Thi
6 years ago

Hay qua em ơi

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Chị của em luôn có những bài thơ hay tuyệt ,tình cảm thật ngọt ngào ,hình ảnh cũng rất đẹp .

Scroll to Top