TÌNH EM BIỂN NHỚ
Thơ: Bảo Châu
Hoàng hôn biển nhớ gọi về
Cùng nhau ta đợi trăng thề lên cao
Biển yêu thương đẹp biết bao
Mùa đông năm ấy gởi trao ân tình
Anh về tay nắm tay xinh
Dạo trên bờ cát lung linh rạng ngời
Biển yêu thương đẹp tuyệt vời
Trao nhau tất cả những lời thiết tha
Sóng ngày đêm vẫn vào ra
Say hôn cát trắng chẳng xa bến bờ
Biển tặng em những vần thơ
Biển cho em biết đợi chờ đêm khuya
Yêu thương chẳng thể chia lìa
Ngày đêm sóng vỗ ngoài kia gọi về
Hoàng hôn tím thẫm lời thề
Yêu biển dâng cả tình quê dạt dào
Sóng chiều đợi ngắm vì sao
Đêm đêm tỏa sáng sao nào của anh?…
Sao hôm độc bước an lành
Là sao em đó để anh đợi chờ
Sao Mai anh nhớ vần thơ
Đêm đêm sóng trải mộng mơ cùng người
Biển tặng em cả nụ cười
Mênh mông cuộn sóng, biển người em thương
Bảo Châu
27.11.18
Hay lắm em! Hồn thơ- tình biển trong em thật mênh mang!
Chị ơi ! Tuyệt vời ạ
Tặng chị :
Bài thơ rất hay chúc tg ngày an vui
Thơ rất hay
Lâu rồi xa biển xa em
Anh ngược lên núi để xem nơi nào
Có em có cả vì sao
Để níu em xuống vì cao khó gần .
Khi nào sao xuống cạnh chân
Anh ôm em để về gần biển em!
Hay lắm, chúc bạn ngày mới vui vẻ
Chị của em thật tuyệt ,,
Tuyệt vời.Chỉ có biển mới biết tình em, ta yêu nhau.Chúc mừng Bảo Châu và bài thơ.
Chị đang bận Chỉ nói được thế này thôi
Tuyệt vời !
Bài thơ hay lắm , thiết tha , sâu lắng !
Em mơ màng nhớ biển khơi ,
Còn người năm ấy nhớ hoài bóng em !
Tho hay tinh cam lam ban
Con tàu lướt sóng trùng dương
Yêu thương gửi gắm má hường trong anh
Biển ngời tung ngọn sóng xanh
Lời yêu chia sẻ em anh tháng ngày
Em ơi thơ của em rất hay và tuyệt vời đúng là một cô công chúa biển thơ tình cảm và chuẩn lắm Thơ ơi Chị chúc em ngày mới thật vui vẻ nhé
Nàng thơ biển đã có nhiều bài thơ hay về biển .Đúng là:Biển ta em những vần thơ . Cảm ơn em nhiều nhé !
Hay lắm chị ơi em chúc mừng chị người nặng tình với biển
Chiều đông ấy hai đứa mình sánh bước
Bờ biển dài nhớ mãi trong ta
Tay đan tay truyền nhau hơi ấm
Chẳng nói chi đều tình tự trong tim
Em lặng lẽ tựa đầu lồng ngực
Khẽ thì thầm ta mãi mãi bên nhau
Thơ hay lắm cô ơi tình biển
Thơ hay chúc mừng tg
hay quá chị yêu chúc chị buổi trưa vv hp
Thật sâu lắng ! Cảm ơn bạn , chúc bạn mọi sự bình an !
Bài thơ hay lắm chị ạ
Tuyệt vời tình thơ cô gái biển.Chúc mừng bạn hiền
Thơ rất hay hìn ảnh đẹp chúc em vui vẻ hạnh phúc
Like chị iu ơi
Thơ hay cảm xúc dạt dào xin chúc mừng em.iu
Tuyệt vời
Bài thơ qúa hay dạt dào cảm xúc và sâu lắng ..hình ảnh đẹp ..em xin chúc mừng chị …em chúc chị cùng gđ buổi chiều tràn ngập yêu thương đong đầy hạnh phúc vạn sự cát tường chị nhé..
Ui ..! Tình biển .. hôm nay ngọt ngào lục bát … hí .. hí ..!
Chiều vui vui nhé bạn hiền của Trang ..!
Thơ về biển khi nào cũng hay em ạ. Chúc mừng em nhé. Chúc em vạn sự tốt lành và hạnh phúc
Biển trong em thật mến thương
Nó như cùng bước trên đường với em
Biển đẹp ngày cũng như đêm
Như em cô gái đẹp bên biển hiền
Ghét quá…ý thương quá à.. tình thơ luyến luu…Hay thía
Hay lắm
Rất tuyệt . Chúc mừng Em !
Sam Mai nhớ sao Hôm, chúc nhà thơ đêm an lành
Nhớ em nhớ những chiều hôm
Bên ly cà sữa tình quê mặn nồng
Niềm thương cứ chất cứ chồng
Kiếp nào thì được làm chồng của em
Thơ của em trong sáng, dạt dào như sóng biển lúc sáng mai. Chúc em ngày mới vui vẻ và hạnh phúc đong đầy yêu thương.
Thohay lam chien oi
Hay quá bạn iu
Hay lắm chị ơi
Bài thơ lời nhẹ, ý hay.
Chúc em sk gặp may rất nhiều…
Nếu em là cát trắng, Anh làm sóng nhấp nhô, Sóng ôm cát vào bờ, Đẹp như những bài thơ!…
Hay quá nhà thơ ơi….
Hay thiệt nha