Bài Thơ: TÌNH ĐỜI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH ĐỜI
Thơ: Nguyễn Hưng

Sa mạc đời ai cùng ta sánh bước ?
Miền nắng thiêu giọt nước đã cạn khô
Bao niềm tin cũng vùi lấp đáy mồ
Có chăng còn mảnh xô xơ xác gió.

Nơi cõi tạm tưởng tình yêu là có
Ta mộng mơ giao phó kiếp chung tình
Đâu có ngờ nhận trái đắng điêu linh
Mới chợt tỉnh sao mình khờ dại quá.

Yêu là gì hay ngọt ngào giả trá ?
Ru gió mơn tượng đá phải xao lòng
Cả ngàn năm hoang hoải nỗi chờ mong
Có được gì ngoài dòng tuôn thác lệ.

Ôi tình đời vẫn biết là như thế
Nhận nỗi đau đành kệ biết làm sao
Có nhiều khi cười gắng để tự trào
Xem dâu bể ba đào như gió thoảng.

Bước độc hành từ đây ta phiêu lãng
Để tìm quên dĩ vãng cuộc tình sầu
Manh đời nát biết lấy gì để khâu ?
Tìm ai đây thương câu thề trọn kiếp ?

Bởi cuộc đời vẫn cứ phải sống tiếp
Mãi u hoài hối tiếc có được chi
Phải bỏ buông… cay đắng nhớ làm gì
Rồi trong mơ… một vì sao sẽ đến.

Nguyễn Hưng 08/11/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chinkun Nguyễn
Chinkun Nguyễn
6 years ago

Oh.. thơ hay
Nhưng.. đề nghị anh bỏ chai rượu xuống…
Buồn như chai rượu đầy ư.. ???

Le Ngoc Ly
Le Ngoc Ly
6 years ago

Đứng ko sao mà ngồi thấy có bụng á anh.?

Nguyên Trần
Nguyên Trần
6 years ago

Tuyệt voi huynh ui

Lientu Mits
Lientu Mits
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, rượu ngon a nhỉ

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Trái tim thì dư lày…mờ cứ nàm thơ tình sướt mướt…èo..?

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Thơ tác giả bao giờ cũng chứa chan tâm trạng
Thiệt nao lòng !

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Ôi thơ hay quá tác giả ơi!

Song Nhan Nguyên
Song Nhan Nguyên
6 years ago

Hình siêu mẫu quá đẹp!

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Yêu là gì ngọt ngào giả trá ?
Do người đời hình tượng hoá mà ra
Trái tim thì không mắt mù loà
Trong đêm tối tự tìm ra trái ngọt !

Nhiều thứ giống … tình yêu chỉ có một
Khi chỉ khi từ hai phía mà thôi
Mệnh đề này chắc ai cũng học rồi
Chỉ đau khổ cho ai còn hoang tưởng !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Bịa giỏi kinh?

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam a ui

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay hình rất tuyệt vời chúc

Lê Vẻ
Lê Vẻ
6 years ago

Tình là tình nhiều khi không mà có,
Tình là tình nhiều lúc có như không?…

Lệ Tuyết
Lệ Tuyết
6 years ago

Hay quá em

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ, cảm tác thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay quá! ,ảnh dep

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Thơ hay hình đẹp tg ơi

Hoa Moc Lan
Hoa Moc Lan
6 years ago

Tho hay hình anh đẹp ??

Tăng Bình Thảo
Tăng Bình Thảo
6 years ago

Sa mạc đời ta nào đâu biết trước
Có những người rồi chỉ lướt qua nhau
Để lại ta nhiều vết xước thương đau
Ta cam chịu không thể nào trách móc
.
Đường vào yêu ít cười nhưng nhiều khóc
Bao tháng năm phút chốc bỗng tiêu tan
Ta ngẩn ngơ tiếc nuối một cung đàn
Vẫn âm ỉ trong tim ngàn nổi nhớ
????

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã đọc thơ và chia sẻ cảm nhận. Mến chúc cả nhà buổi tối vui vẻ !

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Đẹp quá

Thu Hien
Thu Hien
6 years ago

Những ai là vì sao ấy

Nguyêt Đoàn
Nguyêt Đoàn
6 years ago

Người đẹp mà tâm hồn cũng đẹp

Scroll to Top