Bài Thơ: TÌNH ANH VÀ BIỂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TÌNH ANH VÀ BIỂN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TÌNH ANH VÀ BIỂN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ngắm biển lặng hoàng hôn em thầm ước
Con thuyền anh vượt sóng nước mênh mông
Về bên em vơi nỗi nhớ ngập lòng
Thoả khát vọng nụ hôn nồng ấm áp

Em mơ ước ngọn sóng tình dào dạt
Mãi vỗ về ôm bờ cát dịu êm
Vầng mây xanh ngọn gió thoảng êm đềm
Ru giấc điệp ngọt môi mềm tình ái

Anh nơi ấy đón bình minh nắng trãi
Nhận tình em trong sáng dải ngân hà
Thấu chăng anh nỗi mong nhớ tình xa
Ôm kỷ niệm ánh trăng ngà thổn thức

Biển xao xuyến khơi sóng dồn rạo rực
Mong một ngày mình sánh bước chung đôi
Tựa bờ vai ngắm vầng trăng sáng ngời
Niềm mơ ước biết bao giờ chạm tới..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh.22.07.2018

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
5 years ago

Thơ hay qúa cpđ thật ngọt ngào lãng mạn sâu sắc Chúc em ngày chủ nhật vui khỏe hp

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
5 years ago

Bai thơ Hay quá chị yêu xinh đẹp ạ cn yt đong đầy luôn vui hp nhé

Doan Van Tung
Doan Van Tung
5 years ago

Biển quê hương ai tìm về nỗi nhớ
Gió rì rào khẽ hát khúc tình ca
Sóng bạc đầu hôn bờ cát xa xa
Hoàng hôn tím nhuộm tình ta với biển

Có phải em tâm hồn đang xao xuyến
Mắt mơ màng nhìn sóng nước bao la
Lòng trào dâng những kỷ niệm đã qua
Như đâu đó ẩn sâu trong lòng cát

Kể từ ấy xa quê em có biết
Con dã tràng vẫn se cát ngày đêm
Rừng phi lao toả bóng mát êm đềm
Vẫn mong chờ một ngày em trở lại

Em đứng đó đang nghĩ gì em gái
Có nghe chăng tiếng gọi biển quê hương
Tiếng sóng ru bờ cát những đêm trường
Về em nhé ! biển quê hương vẫn đợi…

Đắng Cà Phê

TuBon Đố Văn Bôn
TuBon Đố Văn Bôn
5 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp quá eg ơi! Anh tư chúc eg luôn vui vẻ hồn nhiên mỗi ngày mới và hạnh phúc nhất nhé

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Món này được nè Đắng Cà Phê ơi

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay tuyệt lắm bạn ơi
Anh và biển trong em là nỗi nhớ
Khát khao cùng kỷ niệm đẹp như mơ
Nghiêng ngả cuối đời mong manh tình lỡ
Trắng xoá bạc đầu ngàn sóng nỡ trôi

Kim Ly
Kim Ly
5 years ago

Cảm xúc dâng trào Em yêu ơi

Nguyễn Tiến
Nguyễn Tiến
5 years ago

ĐỢI CHỜ
Tôi với em có chung niềm mơ ước
Đã hẹn thề cùng sánh bước bên nhau
Tình chúng mình tựa đại dương thẳm sâu
Và cao dài như Trường sơn hùng vĩ
Dẫu bây giờ chúng mình còn chưa thể
Được cùng nhau thắp ngọn lửa yêu thương
Tôi vẫn dành trọn vẹn cả trái tim
Cho dấu yêu đã bao ngày xa cách
Luôn mộng ước em sẽ là bờ cát
Tôi được làm ngọn sóng hát ru em
Gió mây về vang khúc nhạc từng đêm
Cho tình ta ngọt ngào thêm hương sắc
Em đi xa hãy nhớ lời hẹn ước
Giữ tình mình đẹp mãi dấu yêu ơi
Biển chiều nay còn lại chỉ mình tôi
Lê bước chân nặng nỗi buồn trên cát
Lòng vững tin tình ta luôn tươi đẹp
Như sóng kia dào dạt mãi bên bờ
Dẫu xa xôi tôi vẫn quyết đợi chờ
Đón em về trong niềm vui trọn vẹn

Thiên Cầm, 22.7.2018 – Nguyễn Tiến.

Nguyen Dung
Nguyen Dung
5 years ago

Cà pê đắng. Hì hì

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Thơ hay lắm Đắng Cà Phê ui
B tối mến chúc iu mạnh khỏe an vui g đ hp nha bạn hiền của tui

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Hay lắm CFD ơi Em sinh ra để làm thơ . Chúc em luôn nhiều sức khoẻ .

Lisa Vo
Lisa Vo
5 years ago

Rat hay chuc ban luon vui ve hanh phuc nhe

Dung Ngoc
Dung Ngoc
5 years ago

Hay tuyệt vời em yêu ạ

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay canh dep

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Tho hay anh dep chuc ngay moi tot lanh

Nghe Duong
Nghe Duong
5 years ago

Rat tuyet voi em oi

Kh Vu Hoi
Kh Vu Hoi
5 years ago

Cà phê kô đắng uống thấy mềm
Du dương biển cả lai là hên
Bơ vai ủ ấp trăng còn thiếu
Du tinh giấc ngủ vừa và êm

Chuc tg v v ,Hp

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Mùa Hè vui vẻ nhé em yêu.
Thơ rất hay.

Lê Huệ
Lê Huệ
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ui
Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé..

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Bài thơ hay có hồn và cảm xúc lắm bạn ơi

Khanh Văn
Khanh Văn
5 years ago

Em oi.! Em hãy chờ hãy đợi
Con thuyền anh sẽ vượt sóng bình yên
Về với nhau em ko phải gọi tên
Chiều hoàng hôn ngắm biển xanh gợn sóng
Thân hình em trong vòng tay mở rộng
Nụ hôn nồng anh sẽ tẵng cho em
Rồi biển mãi xanh hát khúc hát êm đêm
Không chia cắt phân li được nữa
Ta sẽ sinh con -giành cho nhau tất cả
Làm lại từ đầu -soá chờ đợi ngày xưa

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
5 years ago

Hay quá nàng ơi

Huyen Anh Nguyên
Huyen Anh Nguyên
5 years ago

Hay quá
Mến tặng tác giả

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Mot chut bang khuang, mot liem khat vong ,uoc mo luon la liem tin yeu va hy vong vao ngay mai. Bai tho that dat dao tinh cam cam on em cpd vadbh

Ngoc Son Nguyen
Ngoc Son Nguyen
5 years ago

Hay quá chị ạ! ???chúc chị nhiều nhiều vui ạ

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Chúc b iu cuối tuần vv nhé

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay quá chị iu

Karen Nguyen
Karen Nguyen
5 years ago

TÌNH ANH VÀ BIỂN hay quá chị mến thương Cà phê Đắng Cà Phê. Chị của em luôn an vui nhé chị..

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Có nhiều lúc anh cũng tìm đến biển
Nghĩ miên mang vọng viễn tận xa khơi
Biển và em phần nhựa sống cuộc đời
Xõa ào ạt chơi vơi trên cát trắng

Có nhiều lúc bỗng nhiên anh thinh lặng
Ngồi thẫn thờ bến vắng ngắm trăng sao
Biển và em nỗi nhung nhớ dạt dào
Niềm khát vọng biết làm sao tả được

Có nhiều lúc anh ngập ngừng ao ước
Ôm biển vào lòng tưởng tượng là em
Âu yếm bao la mát rượi êm đềm
Thỏa khao khát đôi môi mềm quyến rũ

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

TÌNH EM VÀ BIỂN

Anh thầm ước mong mình là con sóng
Ôm vào từng giấc mộng chỉ là em
Muốn hai ta mãi duyên thắm êm đềm
Để ta dệt tình ca mang tên biển

Anh vẫn ước tình duyên mình cập bến
Mỗi chiều về ta được đến cùng nhau
Để cho em lòng chẳng phải u sầu
Tựa như biển hát hoài câu thương nhớ

Anh hằng ước tơ duyên không trăn trở
Như biển xanh sóng vổ mãi ngàn đời
Cho tình em không nghĩ tới xa rời
Ta sẽ sống trong men đời hạnh phúc

Em có hiểu chiều nay anh lặng bước
Đến nơi mình đã hẹn ước cùng nhau
Dấu yêu ơi em mãi tận nơi đâu
Để anh phải ôm nỗi sầu ngóng đợi.
Phạm Viết Ánh 17072017

Dung Thị Phan
Dung Thị Phan
5 years ago

Hay quá em

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iêu

Đinh An Khang
Đinh An Khang
5 years ago

Hay lắm. Em ơi đọc nhiều nghiện luôn

Huong Quynh
Huong Quynh
5 years ago

Hay quá di

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời chúc em

Tam Nguyenba
Tam Nguyenba
5 years ago

Bài thơ hay quá

Sang Gia
Sang Gia
5 years ago

Tinh em va song

Scroll to Top