Bài Thơ: TÌM VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌM VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌM VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ta tìm về nơi chốn ấy bình yên
Chân thả bước trên triền đê gió lộng
Đôi diều sáo giữa lưng trời bay bổng
Chuyến đò ngang rẽ sóng nước nhẹ nhàng

Vạt cải ngồng vàng sắc nắng mênh mang
Sông uốn lượn quanh thôn làng bé nhỏ
Đất quê Mẹ ta lớn lên từ đó
Dậu mồng tơi trước ngõ tím một màu

Trước sân nhà thơm thoảng ngát hương cau
Đôi bướm lượn bên giàn trầu xanh lá
Ao cá lội…vườn cây sai trĩu quả
Bữa cơm quê lan tỏa khói lam chiều

Ta tìm về nơi ấy có Mẹ yêu
Muốn san sẻ mọi điều trong cuộc sống
Dù vất vả trong tim con luôn đọng
Tiếng hời ru… hình bóng Mẹ dịu hiền.

BẰNG LĂNG TÍM
22/ 10/2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Thiết tha và nhiều cảm xúc nè nàng

Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
5 years ago

Ngày mới tuần mới may mắn tốt lành chị nhé

Duyên Phạm
Duyên Phạm
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tuyệt vời quá chị iu à,em chúc chị iu tuần mới vv nhé! ????

Nguyễn Thị Nhờ
Nguyễn Thị Nhờ
5 years ago

Đấy đích là bình yên em nhỉ,thơ rất hay

Đăng Triệu
Đăng Triệu
5 years ago

Bình yên một chốn quê nhà bài thơ hay quá tím ơi

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Em gái iu .
Một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời và đầy ắp cảm xúc .
Chúc mừng em nhiều nhé

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Hay wa nhà thơ tôi

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Bài thơ hay,cảnh đẹp lắm Em.

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm chị iu ơi

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
5 years ago

Hay lắm ! chúc mừng em luôn an vui.

Dai Tran
Dai Tran
5 years ago

Bài thơ hay lắm em Bắng Lăng Tím

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay lắm em gái ơi

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
5 years ago

Bài thơ hay quá , chúc mừng nhé nhà thơ Bằng Lăng Tím

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

hay quá chi

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
5 years ago

Chiều vui chị nhé

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Tien Tran
Tien Tran
5 years ago

Rất hay
Chúc e LUÔN VUI VE , XINH ĐẸP ,BÌNH AN

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
5 years ago

Bài thơ rất hay cảnh rất đẹp bình lặng

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Ảnh rất đẹp, bài thơ hay chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
5 years ago

Hay lắm Chúc mừng bạn nhé iu xinh ơi

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

QUÊ HƯƠNG EM

Quê em đó với hàng cau dưới nắng
Ngôi nhà xinh thật phẳng lặng bình an
Ngay dưới ao súng tím đẹp vô vàn
Hòn non bộ nghe miên man gió thổi.

Triền đê rộng ta thường ngồi mỗi tối
Ngắm trăng sao nhìn cá lội dưới sông
Tháng mười dương hoa cải đã ra ngồng
Người năm ấy vẫn chờ trông mỗi buổi.

Thời tuổi mộng một tình yêu đắm đuối
Bao năm rồi chưa quên tuổi thanh xuân
Kỷ niệm xưa vẫn tươi đẹp vô ngần
Hình bóng mẹ và người thân còn mãi.

Quê hương đó mỗi lần ta trở lại
Thăm xóm làng nơi có mái nhà xưa
Tình yêu thương đâu biết nói sao vừa
Mùa hè đến nghe đong đưa tiếng võng.

Có những buổi muốn trở về nhanh chóng
Tuổi xế chiều càng mơ vọng quê hương.

Ngày 22/10/2018.
Họa vui cùng em gái Bắng Lăng Tím.

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Phong cảnh thật hữu tình, thật đẹp trong thơ em

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời. Chúc mừng em

Nguyễn Ngọc Nguyên
Nguyễn Ngọc Nguyên
5 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc lắm chị gái mình ơi buổi tối an lành và hạnh phúc nghe chị gái iu

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá chị ơi

Can Tran
Can Tran
5 years ago

Xướng họa tuyệt vời

Bích La
Bích La
5 years ago

Rất hay Bằng Lăng Tím ah

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
5 years ago

Thơ hai em hay lắm , chúc mừng nhé .

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

TA VỀ
————
Ta về lại với tuổi thơ…
Thả hồn vào với giấc mơ thủa nào
Ta về đếm lại trăng sao
Để thương, để nhớ ngọt ngào tình xưa
Ta về nghe tiếng đò đưa
Thương thêm nắng ấm, gió mưa quê nhà
Ta về nghe tiếng chim ca
Mượn hồn thi sỹ, la đà trúc mai…
Ta về để thấy tương lai
Đường đi lối lại, đúng sai tỏ thường…
….
Quê hương, mảnh đất thân thương
Đã nuôi ta lớn dặm trường đã qua
Dẫu nay ta đã đi xa
Tình này vẫn mãi đậm đà, người ơi.
(Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu )

Lê Huyền
Lê Huyền
5 years ago

Chúc mừng hai tác giả xướng hoạ tuyệ vời

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Cả hai bài thơ đều chan chứa tình yêu quê hương thật tuyệt vời ạ! Chúc mừng chị yêu và thi hữu ạ!

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Tuyệt hay cả hai bài thơ về miền quê thanh bình yên ả

Tường Loan
Tường Loan
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em
Hình ảnh rất đẹp

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Chùm thơ hay chúc vui các tác giả

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Thơ giàu cảm xúc rất hay. Nơi ấy thật bình yên ! Chúc Bắng Lăng Tím được yên bình !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Bai tho hay lam em

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em buổi tối cuối tuần vv ho nhé

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
5 years ago

Hay quá tg ơiii

Scroll to Top