TIẾNG THÌ THẦM
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Ta nghe những tiếng thì thầm
Từ trong lòng đất hạt mầm sinh sôi
Thì thầm một chiếc lá rơi
Giọt sương buổi sớm vỡ đôi khẽ khàng!
Thì thầm cơn gió nhẹ nhàng
Rơi bên ta giọt nắng vàng ngã nghiêng
Thì thầm hoa cỏ làm duyên
Khoe muôn hương sắc vẽ miền lung linh
Nhịp đời chuyển động bình minh
Ta nghe trời đất trở mình du dương
Thì thầm xao động vấn vương
Bao nhiêu cảm xúc diệu thường say mơ
Sáng nay ta thấy bất ngờ
Thì thầm cũng trọn bài thơ tuyệt vời
Ngàn muôn giai điệu cuộc đời
Như làm thức tỉnh khoảng trời bình yên!
Ngày 07. 05. 2018
Hay lắm em iu
Hay lắm chú em . Đi chùa sao có một mình vậy , mọi khi thấy cả Thư Trần cơ mà
Thơ hay lằm Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi
Bài thơ tuyệt vời..
Chúc cả nhà iu ngủ ngon trong chánh niệm ,thơ trên cả tuyệt vời em trai nhé !
Đề tựa này
Ta chợt nhớ đến
Lời thì thầm của phan hoàng
Hay lắm anh ơi
Huynh phải dùng earphone mới nghe được đó hiền đệ! Kakaka… 🙂 🙂 🙂
Ôi cuộc sống mến thương.. Qua bài thơ em.. Một thông điệp.. Rất đẹp cho một ngày mới.. Đầy năng lượng sống. Chị thích
Hay lắm em trai… ui..!
Thơ hay lắm em
Hay lắm e
Cảnh này sao giống Thiền Viện Trúc Lâm ở Tiền Giang quá anh Toàn Tâm Hòa Nguyễn
TIẾNG THÌ THẦM thật dễ thương…ngày mới an lành nhé em iu
Bài thơ chất ghê. Đây mới đúng là thương hiệu TIẾNG THÌ THẦM của Toàn Tâm Hòa Nguyễn nè.
Hay lắm em trai
Cây viết xung lắm Chúc hai em mãi hạnh phúc như thế nhé
Chỉ THÌ THẦM thôi ! Có cần phải hay đến thế ko Nguyễn Toàn Tâm Hòa ơi !???
Hay tuyet
Tuyệt lắm em ơi
Bài thơ thơ nhiều cảm xúc. Đúng là thiền trong tâm và phước ở tấm lòng..rất hay em trai.