Bài Thơ: TIẾNG GỌI ĐÒ ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TIẾNG GỌI ĐÒ ƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TIẾNG GỌI ĐÒ ƠI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nghe tiếng gọi…ơi đò…đêm lặng lẽ
Khua mái chèo lướt nhẹ sóng sang ngang
Mảnh trăng khuya soi ánh bạc dát vàng
Gió dìu dặt mêng mang đêm huyền ảo

Bến sông nhỏ qua bao lần giông bão
Hoa cải ngồng thay áo mấy mùa trôi
Nặng phù sa bờ bên lở bên bồi
Em đợi ngóng để rồi tan giấc mộng

Tiếng chim Cuốc dưới tàn cây lay động
Da diết buồn con sóng vỗ bờ xa
Trắng mành sương ai giăng mắc nhạt nhòa
Câu hò vọng ngân nga trong gió thoảng

Cánh hoa rụng em lặng nhìn lơ đãng
Đợi anh về năm tháng vẫn hoài mong
Dấu thời gian con nước lớn nước ròng
Gom tất cả vào lòng bao niềm nỗi

Tim ghi khắc tình đầu không thay đổi
Mong anh về ta nối nhịp cầu duyên
Lá trầu xanh bên cau trọn lời nguyền
Vui hạnh phúc con thuyền chung bến hạ.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Huyền
Lê Huyền
7 years ago

Thơ hay quá Tím Lăng Bằng ạ

Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
7 years ago

Cánh hoa rơi con đò trôi lơ đãng
Cuốc gọi bầy nghe xao xác dòng sông
Anh xa rồi chiều quê vắng bâng khuâng
Giàn hoa bí đã vàng ươm nỗi nhớ
Bến bồi đây em vẫn nhìn bên lở
Bóng ai về chân xéo nát cơn mơ??

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Lê Thanh Nghị
Lê Thanh Nghị
7 years ago

Tuyệt vời

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Ôi ! em luôn thích đc đọc thơ chị Tím Lăng Bằng à ! Thơ chị viết theo lối 8 chữ một câu , nên lời thơ bao giờ cũng thật mượt mà .. 🙂

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Thể loại này bạn viết hay tuyệt , vô đối !

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Hôm nào dạy TM và chiêu nha TLB ???

Nguyen Duy
Nguyen Duy
7 years ago

Nhẹ nhàng và lắng đọng

Phú Minh
Phú Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay ! Chúc Tím luôn vui khỏe

Đi ngược dòng xuôi dài theo con nước
Kẻ quay về xao xuyến trước bến sông
Lời hẹn ước sau năm tháng phiêu bồng
Nhưng nào thấy ai trông ! chiều tắt nắng

Cây khế trổ bông mấy mùa vắng lặng
Ánh trăng mòn thui thủi lắng đầu non
Dáng mảnh mai xưa đó biết có còn ?
Hay phai nhạt môi son mờ mắt biếc

Sáo lạc đàn bay đi xa biền biệt
Sao đành lòng thua thiệt với tình riêng
Mãi hoài mong danh lợi chốn kim tiền
Nên thầm nghĩ sang giàu ta cung hưởng

Than vắng thở dài lặng thầm mơ tưởng
Ngựa ô đưa nàng vương nỗi luyến thương
Quạ kêu lục bình trổi khúc yêu đương
Sao trống vắng nỉ non sương khuya lạnh

Câu vọng cổ tương tư sầu hiu quạnh
Mái lá tội tình chạnh nỗi trái ngang
Gió thổi năm canh phảng phất dáng nàng
Buồn dang dở mênh mang nhìn ngây dại .

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Ngọt ngào lắm e tím

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
7 years ago

Em yêu thơ hay lắm chúc em buổi chiều luôn có nhiều niềm vui và an lành hạnh phúc

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá em Tím thân yêu ?

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt ..chúc e mãi vui hp ..
Họa cùng em Tím Lăng Bằng

NGÀY TRỞ VỀ

Ta trở về bến cũ con sông xưa
Vẳng tiếng đò đưa mái chèo khua khe khẽ
Như bồng bềnh ta nằm trong lòng mẹ
Đắm hồn ru khe khẽ lúc mẹ cười ..

Con sông quê ngan ngát biếc mây trôi
Ì oạp sóng xô triền Phu Sa Đỏ đục
Đắm chìm hồn trong một miền kí ức
Ngẩn ngơ lòng cũng là lúc đò sang ..

Quê hương ơi sông vẫn hát mênh mang
Khúc đục trong của hợp tan ..định mệnh
Ngày yêu anh cải ngồng mênh mang nở
Gom cả nắng vàng chen trở cả tình ta ..

Ngày yêu anh trăng thả bóng ngọc ngà
Mình đan tay dải ngân hà soi bóng
Cho tiếng sóng cũng gợn lòng ngúng nguẩy
Cho nước xuôi dòng chẳng biết chảy về đâu ..

Ta yêu nhau nguyện ước nổi nhịp cầu
Trái bưởi thơm lùa hương cau nhè nhẹ ..
Mùi tóc em bay thơm hương nồng lay khẽ
Đượm hồn anh nâng nhẹ nụ
hôn đầu..

Giờ ngược về bến cũ đã bao lâu
Kẻ ngược đường kẻ u sầu ủ rũ
Sóng vẫn say như chập chờn giấc ngủ .
Chỉ có tình mình sao lấp đủ tim hoang ..

Mênh mang dòng sông tim bỗng thấy bẽ bàng
Chia đôi nửa trái tim vàng ngơ ngác ..
Khi chiều về tiếng chim bầy gọi bạn
Để lòng mình mãi ngơ ngác lạc hồn nhau ..

Anh nơi đâu giờ anh ở nơi đâu
Sông chảy siết đá bạc đầu trăn trở
Có một kẻ đứng lơ ngơ gửi nhớ

Tây Hồ
Tây Hồ
7 years ago

Thơ hay quá, thi nhân ơi, chúc khỏe nha !!!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ rất hay Tím Lăng Bằng ơi, chúc thật vui vẻ nhé

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Bài thơ hay lắm em

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Tuyệt quá

Phan Phamvan
Phan Phamvan
7 years ago

Hay lắm TBL

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tuyet

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

đẹp

Trần Phước
Trần Phước
6 years ago

??

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay Tím Bằng Lăng à. Chúc bạn buổi chiều an lành nhé.

Scroll to Top