Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TIẾNG ĐÀN CHIA XA (Tác giả: Bảo Châu)

TIẾNG ĐÀN CHIA XA
Thơ: Bảo Châu

Đã lâu rồi bạn nằm nơi đất lạnh
Hôm nay đây hạnh phúc mới tràn về
Tết cận kề cở đỏ ngập làng quê
Mình và bạn… ta cùng về… đón tết…

Nhớ ngày nào chúng ta đi không mệt
Vì quê hương muốn dệt ước mơ xanh
Giặc xâm lăng đến tàn phá đất lành
Tôi và bạn chưa tròn vành hạnh phúc

Cùng ra đi mang lửa thiêng hun đúc
Triệu con tim thúc giục bước lên đường
Đổi máu đào quyết gìn giữ biên cương
Mong đất mẹ tránh đau thương đạn diệt

Mình sống sót với tấm thân khánh kiệt
Bạn đi đâu chẳng biết ở phương nào
Bao năm rồi đêm nằm hỏi vì sao
Tìm chẳng thấy nơi nào mang tên bạn…

Nay bạn về với mình trong nắng rạng
Hương tình xuân mang nỗi nhớ đong đầy
Đón bạn thân an nghỉ nghĩa trang đây
Lòng thanh thản mà tim đầy thương nhớ

Thủa xa xưa tụi mình chung quê ở
Vẫn rủ nhau chẳng sợ đạn bom thù
Chơi trận giả khi ấy trời vào thu
Cả hai đứa cùng gu vui như tết

Bao năm rồi tìm bạn không biết mệt
Tấm thân tàn dệt hy vọng mong manh
Chỉ ước gì vào một sáng trời xanh
Ta gặp nhau vây quanh niềm hạnh phúc

Hôm nay đây cũng đã vừa đúng lúc
Tết đoàn viên hoa cúc nở nhiều rồi
Đưa bạn về mà mắt lệ đầy vơi
Mong bạn được ấm lòng nơi an nghỉ

Tiếng đàn tôi như tim côi máu rỉ…
Chút tâm tư vốn dĩ rất lâu rồi
Lòng bồi hồi… nhung nhớ lắm… bạn ơi…
Đàn chia xa… mình về thôi… bạn nhé…

Bạn thân ơi… rồi đây…. mình lại ghé…

Bảo Châu
11.02.2018

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Ngọc Luận
Phạm Ngọc Luận
6 years ago

Tình đồng đội hay quá chúc Phạm thị Chiên ngày mới h p

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Mỗi bài thơ em viết là một cung bậc tình cảm với đâỳ cảm xúc. Cám ơn em đã nói thay cho tấm lòng của tất cả người dân đất Việt . Chị yêu em

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Thơ hay đậm nghĩa tình đồng chí đồng đôi.

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt quá CHIEN PHAM THI..
Cảm ơn bạn..chúc bạn luôn an vui

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay ý nghĩa cảm động qúa
Tác giả Chien Pham Thi chị yêu

Văn Bình Lê
Văn Bình Lê
6 years ago

Cảm động quá à!

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô nhé chúc mừng cô

Nâng Thế
Nâng Thế
6 years ago

Tuyệt vời bạn ơi chúc bạn vv có nhìu bài thơ hay ý nghĩa nha

Tham Ha
Tham Ha
6 years ago

Tho hay tinh cam nhung buon qua chuc ban tui buoi trua v v.hp

Trần Thành
Trần Thành
6 years ago

Khi đọc thơ bạn rất xúc động

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Cảm ơn em ! Bài thơ rất hay rất xúc động !

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay xúc động quá Chúc mừng bạn

Violet TP
Violet TP
6 years ago

Bài thơ hay quá. Tìm thấy ai vậy cô?

Hưng Thịnh
Hưng Thịnh
6 years ago

Mấy chục mùa xuân anh nằm nơi xứ lạ
Nay anh về tổ quốc rợp cờ hoa
Bên cái tết cổ truyền của ông cha
Như ấm lai bao ngày anh xa cách
Chiến công anh thật vô cùng hiển hách
Để cho đời những trang sử vẻ vang
Cho quê hương đất nước mãi huy hoàn
Dù gian khổ chẳng bao giờ anh ngại khó…..

Scroll to Top