TIỄN THU
Thơ: Bảo Châu
Tiễn thu nắng hanh vàng
Mơ màng đan thảm cỏ
Nghe âm vang đây đó
Đang có cả trời thương
Bướm, ong vẫn bay thường
Tìm đường say hút mật
Ngày nối ngày tất bật
Lật từng nhụy hoa thơm
Gió rung cây dỗi hờn
Cành lá vờn trêu chọc
Cứ mặc cho gió khóc
Chim còn mải học bài
Ngan ngát hương hoa Nhài
Ai cài thân thương quá
Cuối thu ôi đẹp lạ
Ta gởi cả vào thơ
Tình vẫn đẹp như mơ
Tựa bến bờ phiêu lãng
Bình minh lên mỗi sáng
Thoang thoảng hương tỏa bay
Bảo Châu
18.11.19
Thơ chị tuyệt lắm nha
Tuyệt vời em gái iu
Bài thơ hay tuyệt vời chúc mừng tg chúc tg vui vẻ hạnh phúc
Em chúc mừng chị iu với bài thơ ngũ ngôn quá hay quá xuất sắc, ảnh quá đẹp quá tuyệt vời…
thơ. hay
Hay lắm BC?
Ảnh đẹp chị chụp ở vườn nhà à
Hay lắm
Thơ hay ảnh minh họa rất đẹp
Chúc TG luôn dạt dào thi cảm
Bài thơ này rất hay rất tuyệt vời và ảnh của tg đẹp thật đấy
Em
tiễn thu đi để đón đông về
mang cái lạnh của mùa đông tới
Chúc mừng bài thơ thành công với cảm xúc lạc quan thủ pháp nhân hóa tài tình.
Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc.chúc em vui vẻ trẻ mãi không già.
Hay tuyệt lắm em
Tuyệt vời quá
Thơ hay lắm cô ơi
Rất hay em ơi
Chúc mừng em thơ hay người đẹp
Tuyệt vời
Thơ hay ảnh đep bạn iu
Rất hay chị ơi
Hay quá?
Hay púa
Thơ hay cảnh đẹp
Thơ rất hay.
thơ rất hay em gái,hình ảnh lại rất đẹp
Bài thơ rất hay ảnh đẹp em !
Chúc em và gia đình an vui HP
Chị iu xinh quá❤️
Thơ hay ảnh đẹp lắm em. Chúc em vui vẻ nhiều thêm nụ cười
Thu đi để lại lá vàng
Chúc Em Gái nhỏ ngày càng đẹp xinh
Chúc cho Em Gái của Mình
Vẫn tươi trẻ mãi Lung Linh Đất Trời
Vẫn luôn mãi mãi tuyệt vời
Chúc Em Mạnh khỏe suốt đời Thơ hay.
Thơ rất hay ?
Ngũ ngôn em viết hay quá trời luôn
Hay lắm, chúc Bạn ngày mới vui vẻ
Tuyet voi thu nhe huong bay,gió dưa man mátnhẹ tâm hồn .,!
YÊU ĐỜI VÀ YÊU NGƯỜI LÀ NIỀM TIN CHO CON NGƯỜI GẦN NHAU.
Hay tuyệt chúc mừng em