Bài Thơ: TIỄN ĐƯA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: TIỄN ĐƯA (Tác giả: Bảo Châu)

TIỄN ĐƯA
Thơ: Bảo Châu

Biển quê mình nay sao êm đêm quá
Tiễn thuyền anh dào dạt nhớ xa bờ
Anh ra đi mang nỗi nhớ vào thơ
Em bến bờ mơ ngày anh trở lại

Mãi miên man em hái cành hoa dại
Nở trên đại ngàn bãi cát trắng tinh
Tiễn anh đi vào buổi sáng bình minh
Em nghe tim mình hanh hao nỗi nhớ

Bờ cát trắng cứ bên bồi bên lở
Sóng hôn bờ như bỡ ngỡ mới yêu
Biển đứng nhìn lòng cảm thấy cô liêu
Nhớ thuyền nhiều biển ngẩn ngơ chẳng nói

Em thẫn thờ bước đi trong nắng mới
Nhặt cho mình một nỗi nhớ chơi vơi
Khi con tim chìm đắm với biển khơi
Theo thuyền anh khắp nơi ngoài biển cả

Mong thuyền anh trở về đầy ắp cá
Bao yêu thương em trao cả cho người
Ngắm bình minh trong nắng sớm vàng tươi
Ta trao nhau những nụ cười hạnh phúc
Hồng Chiên
26.9.2017

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Doan
Hong Doan
6 years ago

sáng nay ngồi đọc thơ bạn .roi lại mãi ngồi ôm lãng mạng trong tim .thơ hay lắm bạn ơi

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Dung Nguyen
Dung Nguyen
6 years ago

Bien khong gio lam sao thuyen chay.a van nam ben cu doi em

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Rất hay

Xuân Thủy
Xuân Thủy
6 years ago

Anh sẽ là biển xanh
Em là bờ cát trắng
Sóng dập diù trong nắng
Hôn mãi cát trắng em !

Biển yêu bờ cát trắng
Mở vòng tay ôm siết
Tràn muôn vàn nước biếc sóng hôn bờ, trăng lên . !

Bài thơ em làm hay lắm. Chúc em có nhiều cảm hứng sáng tác nhiều thơ hay.

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

thơ hay lãng mạn quá em gái ơi,buổi trưa chúc em vui vẻ mát mẻ yêu thương nhé em

Nguyễn Phi Hùng
Nguyễn Phi Hùng
6 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Minh Chiến
Nguyễn Minh Chiến
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp mến tặng tác giả

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay Hay lắm

Bảo Lưu
Bảo Lưu
6 years ago

Biển và thuyền tuyệt quá em

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Thơ hay ảnh đep ban iu

Hoàng Tử Vọi
Hoàng Tử Vọi
6 years ago

Chúc mùng Chị với bài thơ đong đầy xúc cảm

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Em gái !

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay cảm xúc lắm ảnh đẹp Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Hay lắm Chị êu đong đầy cảm xúc ,em đọc mãi mà kg chán .chúc chị buổi chiều vui vẻ và mọi điều tốt đẹp nhé ! Em chào chị nghen.

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
6 years ago

hay lắm ah

Hoa Rừng
Hoa Rừng
6 years ago

Bài thơ hay lém chị ơi… t.y đẹp quá đi.. chúc chị luôn vv và hp nha

Scroll to Top