Bài Thơ: TIỄN ĐÔNG (Tác giả: Chiều Tím)

TIỄN ĐÔNG
Thơ: Chiều Tím

Nhanh thật đấy, lại cuối năm anh ah
Phiêu mộng nhiều, trời cũng đã vào xuân
Tết Dương lịch đang vội đến rất gần
Đào, mai, quất tần ngần thay màu lá !

Lòng chợt hỏi, thời gian sao nhanh quá
Mắt môi xinh nghiêng ngả lối anh về
Mùa yêu thương say đắm mảnh hồn quê
Còn lại gì câu thề ngày băng giá !

Những ngày này mưa thì thầm rất lạ
Khóe mắt cay lệ đá chợt tuôn trào
Đông sắp qua mà gió vẫn hanh hao
Nhìn phía nào cũng cô đơn, buốt lạnh !

Xuân sắp sang, đông tàn, lòng hiu quạnh
Trả lại người những mạnh mẽ dối gian
Gửi về anh gió núi với mây ngàn
Tiễn đông đi lòng ngập tràn nhức nhối !

Chiều Tím 29/12/2017

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Sao Mai
Ánh Sao Mai
6 years ago

Rat tuyet chi y

Nguyễn Kim Thuý
Nguyễn Kim Thuý
6 years ago

Rất hay bạn iu ơi !

Pham Xuan Hanh
Pham Xuan Hanh
6 years ago

EM VẪN LÀ EM GÁI ĐẤY THÔI . . . / / / XÔN XAO BẾN ẤY MỘT PHƯƠNG TRỜI. . . . / / / ANH BIẾT ĐỜI EM SAY LÝ TƯỞNG. . . ./ / / ANH MỪNG NHƯNG LẠI SỢ XA XÔI . . . / / /

Thaibình Vũ
Thaibình Vũ
6 years ago

Cũng rất đẹp, thật quyến rũ, gợi cảm..

Nguyen Lan Huong
Nguyen Lan Huong
6 years ago

Nhìn phía nào cũng cô đơn buốt lạnh! Thấm quá chị ơi!

Loan Vu
Loan Vu
6 years ago

Chúc chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
Ngọc Tú Đoàn Nguyễn
6 years ago

Em hiểu cho anh mỗi khi đón xuân.
Lính không về vì đang ôm cột mốc.
Vanh đai biên cương không thiếu được.
Người lính biên phòng bám chốt ngày đêm.

Hoa Sim Tim
Hoa Sim Tim
6 years ago

bài thơ hay quá,chúc bạn buổi trưa vv & hp

Liên Trần
Liên Trần
6 years ago

Hay lắm chị yêu

Lộc Vũ
Lộc Vũ
6 years ago

Hay lắm

Nguyen Hoa
Nguyen Hoa
6 years ago

Thơ hay ng đẹp. Chúc CT sang năm 2018 luôn mạnh khoẻ, yêu đời có nh bài thơ hay

Trần MY
Trần MY
6 years ago

Thơ hay xinh quá chị yêu

Ngô Lễ
Ngô Lễ
6 years ago

thơ hay quá em gai rât đẹp

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

xuân đến rồi , đông vẫn còn đứng đơi
Đêm mưa buồn chẳng vội phút chia li
Tình chứa chan lưu luyến lúc ra đi
Đưa gió lạnh thầm thì ngày trở lại

Thơ rất hay tình lưu luyến

Bích La
Bích La
6 years ago

Đẹp quá ???

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

TỰ TÌNH ….
MỘT NĂM NHƯ MỘT GIẤC MƠ ..
MỘT NĂM Ý TƯỞNG BẠN THƠ KHẮP MIỀN …
SÓNG LÒNG THƠ PHÚ TỰ NHIÊN….
CÙNG BAY CÁNH SÓNG KHẮP MIỀN GẦN XA..
THƠ LÒNG MUÔN TỎA HƯƠNG XA…
THƠ ANH THƠ CHI ,THƠ BÀ THƠ ÔNG…
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO ĐẸP LÒNG …
XÂY NHIỀU CẢNH ĐẸP TRẮNG TRONG CHO ĐỜI …
XUÂN NÀY ĐẸP LẮM BẠN ƠI …
CHÚC MUÔN THẾ HỆ MỘT THỜI (AN KHANG)….
HOBJ ĐANG NGUYÊN

Thùy Nguyễn
Thùy Nguyễn
6 years ago

Thơ chị hay quá

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Đẹp quá chị ơi

Dương Doãn
Dương Doãn
6 years ago

Chúc chị năm mới thành công trong mọi lĩnh vực

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

XUÂN VỀ ẤM ÁP THÂN THƯƠNG ..
CHÚC OANH KIM RẠNG SỞ TRƯỜNG ĐẸP THƠ …
ĐAI ĐÌNH VUI MẾN BAO GIỜ …
MỘT NĂM NHƯ MỘT GIẤC MƠ ĐÃ TRÒN …
TẾT NÀY VUI HỘI TÌNH SON..
ĐẠI ĐÌNH MẠNH KHỎE XUÊN CÒN MÃI HOA…

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Thơ ảnh thật tuyệt em nè.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn các anh chị Lộc Vũ, Nguyen Hoa, Trần MY, Trái Tim Băng Giá,Ngô Lễ, Ong Luong, chị Bích La, Anh Tâm Minh, anh Dang Nguyen, bạn Thùy Nguyễn, Troi Dat, Nguyen Hien, em trai Dương Doãn, chị Oanh Kim, Quangvinh Nguyen, anh Ngo Hoang Anh, a Hiệp Ngọc Hoàng và rất nhiều các anh chị các bạn mỗi ngày ghé thăm và dv tinh thần tác giả rất nhiều !
Nhân dịp năm mới, mến chúc tất cả các tình yêu, những người luôn song hành với những vần thơ Tím một năm mới an khang may mắn và hp thành công nhé !

Giang Diệp Linh
Giang Diệp Linh
6 years ago

Tuyệt quá bạn Chiều TímChir
Chúc vui vẻ nha

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn nhé bạn iu

Vân Anh
Vân Anh
6 years ago

Xinh quá tặng ngàn lie

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ rất hay hình đẹp lắm em gái ơi

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn anh và cả nhà ghé thăm và dv nhé, mến chúc buổi tối ấm áp vv nha anh và cả nhà iu

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
6 years ago

Càng ngày càng xinh.

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

AI SINH RA TIẾT ĐỜI ĐÔNG …
TRỜI SE SE LẠNH TỐI NỒNG Ý THƠ ..
AI SINH XUÂN SỚM ĐỢI CHỜ ĐỂ HỒN ĐANG MỘNG TIM TƠ ĐANG BUỒN …
AI LÀM CHO GIỌT MƯA TUÔN LỜI THƠ ẨN GIẬT LÁCH LUỒN CON TIM…
AI SINH RA NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI XANH XANH THẲM ĐẸP TIM NÀNG KIỀU…
TRẢI LÒNG THƯƠNG CẢM MẾN YÊU …
YÊU ĐI LẠI BỎ SỚM CHIỀU MỘNG MƠ…
AI SINH RA KIẾP ANH HỜ …ĐỂ HỒN MỸ NỮ BƠVƠ CÕI LÒNG …
AI SINH CÁI KIẾP LONG ĐONG ..
ĐỂ ONG MÃI LƯỢN ĐAU LÒNGTUÔI HOA…
AI SINH RA TIẾNG GỌI …CHA…
CÓ CON SƯNG CHÁU LÊN BÀ LÊN ÔNG…
VUI VUI GIÓ LÔI HƯƠNG ĐỒNG …
BÀ ĐI BẾ CÒN ÔNG MỘT MÌNH …
THẾ RỒI CUỘC SỐNG VUIVINH…ĐÓN XUÂN MẠO MUỘI BẠN TÌNHCHIA THƠ….
XUÂN SANG ĐẸP ÁNG ĐỪNG MỜ …
SONG HÀNH CÙNG BIỂN NÀNG THƠ SÓNG LÒNG …
CHUC NÀNG THƠ PHÚ SÁNG TRONG RẠNG TÂM ĐẸP ĐƯC AN LÒNG XUÂN SANG…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj cảm ơn anh bài họa hay lắm , chúc anh buổi tối ấm áp vv nha

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Chiều Tím chân thành cảm ơn tất cả các anh chị các bạn, các nàng thơ đã ghé thăm chia sẻ và động viên, khích lệ thật nhiều, nhiều khi do thời gian ko có nhiều nên CT ko thể gửi lời cảm ơn tới từng người, mong cả nhà iu cảm thông thật nhiều nhé !
Mến chúc cả nhà buổi tối ấm áp,tràn đầy niềm vui nhé

Sáu Nguyễn
Sáu Nguyễn
6 years ago

chị yêu ơi ? chị xinh đẹp quá đó , em yêu chị nhiều lắm .

Toan Trong DongtrongToan
Toan Trong DongtrongToan
6 years ago

C t o đâu ma mac ao ret

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj gần Bắc cực anh ah

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Tuyệt lắm ! Chiều Tím ạ !!!

Scroll to Top