Bài Thơ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
Thơ: Bảo Châu

Trời trở gió nhưng vẫn chưa lạnh quá
Sao lòng con… băng giá… tự khi nào?…
Nhìn hình Cha… mà nước mắt…tuôn trào…
Bao đau thương dồn vào đầu con trẻ

Cha ơi Cha… một mình nằm… lặng lẽ…
Hai đâu rồi?… sao vắng vẻ… quá Cha?…
Mấy ngày qua mẹ cũng phải vắng nhà
Đi tìm Cha… và anh Hai… trên biển…

Hoàng hôn qua đã mấy ngày ẩn hiện
Nay Cha về… con phải…tiễn đưa Cha…
Kẻ đầu xanh non nớt quá Cha à…
Phải gánh chịu… trong bao la… bể khổ…

Biết không Cha?… bao ngày qua con cố…
An ủi mình… động viên mẹ…đơn côi…
Đứng giữa dòng… nước vẫn đổ… đầy vơi
Thân nhỏ bé… không bờ vai… nương tựa…

Mẹ ôm con nước mắt tuôn dàn dụa
Ôm mẹ mình… chân con bước… không qua…
Mẹ và con đã mất hết cửa nhà
Con và mẹ trước cảnh nhà đói khổ

Cha về rồi… với hương hồn… quá cố…
Còn anh Hai… số phận dạt… phương nào?…
Con chỉ mong ông trời ở trên cao
Chỉ cho biết… sao anh về…không được…

Cha biết không?… biết bao nhiêu vườn tược…
Bao mái nhà đã bị lũ rước đi
Hiện giờ đây Mẹ, Con chẳng còn gì
Nhà đã mất… biết lấy chi… mà sống…

Nơi hương khói cho Cha… giờ cũng trống…
Con sống nhờ sự đùm bọc sẻ chia
Của Bà con… lặn lội… giữa trời khuya
Mang tấm lòng… sẻ chia… vùng lũ lụt

Ơn nghĩa này… tựa non cao… cao vút…
Không phút nào con quên được đâu Cha
Cha ơi Cha… hãy thanh thản… ra đi…
Hồng Chiến
10.11.2017

Bài Thơ: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

Thật là 1 tình thương bao la, đầy lòng nhân ái. Thơ thật tuyệt vời đó e.

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Cảm đông púa chúc vui vẻ

Lê Phước Hiểu
Lê Phước Hiểu
6 years ago

Một bài thơ cả tấm lòng. Chúc sức khỏe anh

Hoang Phuong Linh
Hoang Phuong Linh
6 years ago

Tho hay nhưng miền trung ơi thương quá

Hảo Hảo Nguyễn
Hảo Hảo Nguyễn
6 years ago

đắng lòng

Nguyễn Tấn Lượng
Nguyễn Tấn Lượng
6 years ago

rất cảm động bạn ạ …

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Xin chia buồn cùng với gia đình em chúc em Cố gắng lên nha

Phạm Văn Lợi
Phạm Văn Lợi
5 years ago

Cảm động em ơi

Dieu Nguyen
Dieu Nguyen
5 years ago

Xin chia buôn cung gia đình

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
5 years ago

Ôi cảm động qúa chị ơi
Một bài thơ một tấm lòng của tg
Em chúc chị muôn điều tối đẹp nhé chị ơi

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Ai chưa qua chưa phải giòng đời
Ai chưa gặp lúc rơi nước mắt
Ai đã gặp ruột gan quặn thắt
Cảnh mồ côi, nghèo ngặt khuynh gia
Biết tình thương khi có, mất cha
Bao nổi hận.. đời là bể khổ
Thiếu nhận thức lời cha dạy dỗ
Thiếu cha rồi món nợ gánh gồng…
viết nhiều càng cảm xúc thêm
chúc em vui vẻ

Đỗ Hồng Quân
Đỗ Hồng Quân
5 years ago

Cảm động lắm ạ

Van Nhuong
Van Nhuong
5 years ago

Tuyệt thật xin chúc mừng tg.

Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên
5 years ago

Rất cảm xúc.

Thân Thị Lai
Thân Thị Lai
5 years ago

Sao mà thương quá thế này đọc bài thơ và nhìn hình cháu mà nước mắt cứ tuôn chào cô cũng nghẹn thương lắm miền Trung

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
5 years ago

Có nỗi đau nào đau hơn được nữa
Lũ mất nhà mất cả cha cùng anh trai
Bao đau thương dồn đầu con trẻ
Biết về đâu và biết sống bằng gì
Khi quanh em ngập tràn nước lũ
Không mái che để thắp nhang cha

Cảnh Trịnh
Cảnh Trịnh
5 years ago

Nam mô a di đà phật đau lòng quá

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Thật đắng lòng trời đất quay cuồng
Dâng bão dông cùng bao con lũ
Cuốn tất cả những gì trên đường chúng đi qua
Bao con trẻ đã mất cha mất mẹ
Mất cửa nhà và những người thân
Ôi cuộc sống thật bao gian nan vất vả
Những mái đầu tuổi thơ chít trắng khăn tang
Với tấm lòng vàng chia sẻ buồn đau
Với tình thần lá lành đùm lá rách
Của dân tộc ta đã chia sẻ đôi đường
Giúp cho con trẻ qua cơn hoạn nạn
Có áo cơm và giấy bút học hành
Mong cho trời đất hãy chớ nổi cuồng phong
Để cho dân lành bớt đi bao nỗi khổ

Cat Tuong
Cat Tuong
5 years ago

tro van nong ma trong long buat gia tai hoa thien nhien giang xuong con nguoi that la dau thuong..trong gia dinh hai nguoi than nha cua cuon troi..that la dau xot..cha oi cha mot minh nam lang le
..di tim cha va anh tren bien..bao mai nha bi lu cuan di.. nguoi mat nha tan bai tho that cam dong chuc tac gia an lanh hanh phuc cattuong

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

Amo A di đà Phật !

Hải Duyên
Hải Duyên
5 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Dung Vũ
Dung Vũ
5 years ago

Thương đồng bào mình quá.( câu hai khổ thứ bẩy có thể thay từ rước bằng cuốn được ko tg ơi?)

Têt Pham
Têt Pham
5 years ago

Thuong tâm quá

Vinh Dang
Vinh Dang
5 years ago

Thuong quá em ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Cảm xúc dâng tràn với nỗi buồn khó tả em ui!

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Bài thơ thật buồn thât đi vào lòng người trước cảnh bão lũ miền trung
Xin chia xẻ cùng sư tỷ

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Bài thơ xúc động . Thương về miền Trung đau khổ quá

Tuyền Nguyễn
Tuyền Nguyễn
5 years ago

Thơ rât ý nghia va cam xuc tac gia ạ

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Co a, nhung bai tho co da dang len sach chua co co hay dua len de moi nguoi cung doc
Con khong noi duoc cau nao nua.Qua hay

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Cåm đông púa

Trần Huy Lạp
Trần Huy Lạp
5 years ago

nỗi đau nào hơn thế ai ơi
đau tột cùng khi ta mất người thân

Nguyenthi Thuy
Nguyenthi Thuy
5 years ago

Nam mô a di đà phật

Hà Hải
Hà Hải
5 years ago

Lời thơ xúc động yêu thương. Hỉnh ảnh phù họa sâu sắc . Chất thơ sâu sắc chia xẻ nỗi đau mất mát của các cháu mất cha mất mẹ

Lâm Trần
Lâm Trần
5 years ago

Chiên Phạm Thi !
Cám ơn em đã chia sẻ ,! Nhìn cái cảnh này ai mà cần lòng cho được ..!

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Nỗi đau này ko gì bù đắp được. Cùng chia sẻ nha em…

Quan Nguyen
Quan Nguyen
5 years ago

Cháu chào cô,chau xin loi co
Bao lu ve mang bao dieu dau sot
Canh nha tan nguoi troi dat noi nao
Nhin bao tre khong con cha voi me
Nha khong con biet tru noi dau
Com khong co, nuoc thi chang sach
Lay suc dau chong choi voi thien nhien
Cô la nguoi, hang tram nguoi biet den
Hay dung len keu goi voi ban be
Hay chung tay ,xoa diu noidau thuong

Tam Ngo
Tam Ngo
5 years ago

Thơ hay lắm, thật đau lòng bạn ui.

Hung Phan
Hung Phan
5 years ago

Cha ra di ngon giấc ngan thu
Mẹ vs con ở lại ngỗng gánh quoc doi cha oi cha dân thường mình có tội ji dâu
Sao ông trời cứ nổi cơn thịnh nộ

Tran Hanh
Tran Hanh
5 years ago

Quá thương tân . Thơ thật tuyệt vời

Nguyen van Hai
Nguyen van Hai
5 years ago

Cầu cho mọi người được siêu thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật

Scroll to Top