THƯƠNG LẮM QUÊ NHÀ
Thơ: Bảo Châu
Nghe đài báo đêm nay đông bắc thổi
Lạnh thật rồi rét vội đuổi thu đi
Trời phương nam chẳng sương giá mây mù
Quanh năm gió lu bù da cháy nắng
Quê đêm nay gió rét về lạnh lắm
Thương quê nhà muốn gởi nắng phương nam
Sưởi ấm thêm trong giấc ngủ mơ màng
Như tiên nữ mang nắng vàng ban tặng
Quê nhà ơi trong lòng bao chĩu nặng
Nặng tình người lòng nặng chĩu âu lo
Biết quê nhà giấc ngủ có được no
Được ngon giấc cho ngày mai nắng ấm
Đất phương nam mồ hôi rơi lấm tấm
Hưởng khí trời quanh năm ấm trăng sao
Đêm đông về bầu trời vẫn xanh cao
Thương cái rét đang cắt vào da thịt
Quê hương ơi những ngày giăng mù mịt
Sương muối sa phủ kín lối đi về
Nhớ quê nhà lòng thấy lạnh tái tê
Muốn cái rét đừng kéo về quê nữa
Đông đến rồi… rét lại về… gõ cửa…
Bd Bảo Châu
17.12.2017
Thơ hay lắm, mùa đông đúng là lạnh lẽo tái tê, những cũng nhiều thú vị, thời tiết phân chia bốn mùa ,mỗi mùa một sắc thái cũng hay,
bạn làm thơ bài nào cũng hay rất hay
chúc bạn ngày chủ nhật vui vẽ hạnh phúc
E chao thi sĩ. Xem tho ma long bút lanh thi si oi. Hiii
Thật tuyệt vời những vần thơ ấm áp
Từ phương nam gửi chọn yêu thương
Cám ơn bạn nơi quê nhà đang rẻt đậm
Đọc bài thơ cảm thấy ấm tình thương
Cám ơn nhiều nha
Hay lắm
Bài thơ rất hay và ấm áp tình người.
Chien Pham Thi
Cảm ơn em. Chúc mừng em cuối tuần vui vẻ nha !
Đông đã về em ơi dù có lạnh.
Ở quê nhà hạnh phúc khi có em.
Gởi chút nắng miền nam anh thêm ấm.
Những ân tình như thấm vào tim anh.
Sưởi ấm bao con tim đang …giá lạnh
Bài thơ hay lắm e à, thật là tấm lòng vàng của ng con xa quê, tấm long vàng của nữ thi sỹ. Chúc e vui vẻ hp nhé.
Đông về rét buốt tái tê
Người già trẻ nhỏ nhập về viện đông .
Bao giờ mới hết mùa Đông..
Hết rét cắt thịt sánh cùng phương Nam .
Hay lắm bạn ơi. Quê nhà đọc được những vần thơ của bạn chắc sẽ thấy ấm lòng.
Được em gởi ánh nắng vàng
Làm cho cái rét vội vàng biến đi.
Cảm ơn em lắm đấy nhe
Xua tan nỗi nhớ hướng về phương Nam.
Bài thơ thật hay và cảm động chị yêu ..nỗi lòng người con xa quê luôn dõi theo về đất mẹ
Bài thơ hay,
Lời thơ ngọt ngào,ấm áp
Chúc ngày cuối tuần vui tươi hạnh phúc Hồng Chiến nhé
Ảnh đẹp quá
lời thơ rất cảm xúc .. cùng quê hương .. chúc chủ nhật vv
Cho xin ít chút ấm tình nơi ấy
Tia nắng hồng để sưởi ấm ban mai
……
Thơ hay lắm . Rất nhiều cảm súc ,chân thưc và ý nghĩa em ah ! ?❤❤❤
Hay lắm ban iu
Miền Bắc rét lắm
Lovely
Thơ hay lắm tg
Gió giận ai mà dỗi hờn lạnh lẽo
Để hàng cây kẽo kẹt giỡn đùa nhau
Về đi em hãy tránh hạt mưa mau
Kẻo gió mùa làm đau lòng anh lắm
Trời cuối đông mây mù bay mờ trắng
Lối em về chát đắng hạt sương vương
Mưa giăng giăng ướt đẫm cả quãng đường
Gió cũng vậy chẳng nhường em cô lẻ
Mà vuốt nhẹ làn tóc mây khe khẽ
Rồi lách luồn từng kẽ lá hanh hao
Trời cuối năm cái rét cũng ngọt ngào
Đem buốt giá ùa vào đêm trống vắng
Về đi em đường khuya càng lạnh vắng
Góc phố buồn yên ắng tiếng bàn chân
Hãy về đi xin đừng có lần chần
Căn gác nhỏ vẫn cần làn hơi ấm
Về thôi em – những bước chân chầm chậm
Giữa đêm dài . . . Ướt đẫm … NỖI SẦU BI !
Bài thơ rất tuyệt vời
Về bắc hưởng chút giá rét mới thú vị bạn ơi
Hay púa em
Hay lắm!
Thật tuyệt vời…..quá hay…