Bài Thơ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Thơ: Bảo Châu

Đã bao giờ bạn thăm đất miền Trung
Dải eo hẹp cong cong hình chữ S
Vùng đất nơi đây khô cằn chật hẹp
Phải gồng mình nép những trận phong ba…

Miền Trung nay đã tan tác cửa nhà
Bão gió đi qua nước ngập tràn quê nhỏ
Bao công sức bà con nay phải bỏ
Nước ngập sình lầy… các ngõ nhỏ… chân qua…

Miền trung ơi!!! Sao thương quá… trong ta…
Bao cảnh nhà… người ra đi… vĩnh viễn…
Dân quê mình sống mấy đời với biển
Giờ hiện về… chỉ có khói… nhang thơm…

Bao bà con cần lắm những chén cơm
Mùa đông đến… khoác rơm thơm… thay áo…
Đông đến rồi con thơ khóc thét gào
Thương xót lắm… lại thêm trào… nước mắt…

Hoàng hôn về lúc nắng chiều đã tắt
Đứng bồng con… tím ngắt… ngóng tin chồng
Biển trả lời bao người vợ tiếng "không"
Hòa trong gió… hồn xa… về gõ cửa…

Miền trung ơi!… ruộng vườn đâu còn nữa..
Các em thơ không chút sữa lót lòng
Dân ngậm ngùi lòng chỉ biết cầu mong
Cho cái đói… đừng đến… trong ngày tết…

Người miền trung gắng gượng không biết mệt
Nhưng sức người sao chịu hết được đây
Rất cần lắm biết bao sự chung tay
Giúp Bà con vượt qua ngày gian khó

Người Việt ta cùng sinh trong bọc đỏ
Mẹ Âu Cơ đã nhỏ lệ sinh thành
Hãy thương lấy bà con ở đất lành
Giúp đỡ đồng bào… đang giá lạnh… mùa đông…

Người Miền Trung… đang sống cảnh… khốn cùng…

Hồng Chiến
07.11.2017

Bài Thơ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)
Bài Thơ: THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG (Tác giả: Bảo Châu)

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Thơ cảm động quá bạn à ! Cảm ơn bạn cảm nhận được sự khốn khổ của miền Trung . An lành nhé bạn

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Thật đau lòng em nhỉ

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn cảm động quá Chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Thái Hòa
Thái Hòa
6 years ago

Bài thơ: THƯƠNG LẮM MIỀNBTRUNG của nữ t/g Hồng Chiến thật tuyệt vời, những vần thơ của t/g như muốn mời bạn đọc 1lần dù chỉ 1lần biết đến Miền Trung. Lời thơ thật sâu lắng đầy cảm động: Miền Trung ơi!!! Sao thương qúa…trong ta) có lẽ trong tâm hồn t/g chất chứa bao tình thương đến nơi ấy, nhưng vi bước chân của t/g qúa nhỏ nên chỉ gửi vào hồn thơ. Lời thơ của t/g như mong đợi nhưng tấm lòng cao cả, những tấm lòng nhân ái để giúp bà con, giúp ng dân Miền Trung. Tôi thật cảm phục tấm lòng nữ thi sĩ cảm phục ngòi bút của t/g. T/g đã lấy lời thơ để nói hộ nhưng tình cảm của mình tới Miền Trung, chắc có lẽ trái tim t/g rất mong mình đc rộng lớn để đến giúp đỡ Miền Trung, những lời thơ ấy trong tâm hồn ấy thật tuyệt vời. Xin chúc nữ thi sĩ luôn luôn mk và có nh những vần thơ hay những vần thơ giúp ích cho người. Ngày mới xin chúc nữ t/g tràn đầy niềm vui và hp.

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Đau lòng wua

Chau Nguyen
Chau Nguyen
6 years ago

Rất cảm xúc người dân vùng lũ miền trung rất hay em gái

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt vời lắm

Suong Ho
Suong Ho
6 years ago

Thương,,,,,,! thương lắm miền Trung,! bài thơ hay đây cảm xúc, chúc bạn vv và nhiều thành công nhé ?

Nguyễn Oanh
Nguyễn Oanh
6 years ago

Chị ơi bài thơ chị viết thật cảm động xiết bao que hương mình bắc trung nam khác biệt. Chẳng nơi nào đau khổ bằng miền trung… ?

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Thơ hay cảm động

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thương lắm miền trung ơi
/ Thủy hỏa đạo tặc / -Biển nổi giận sợ quá em nhỉ –20 năm trước vào miền tây —20 năm sau vào miền trung —anh em mình đồng cảm sẻ chia -chia buồn cùng đồng bào trong hoạn lạn

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Bài thơ xúc động quá

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
6 years ago

Xem bài lại nhớ video chị Linh Xuan chia sẻ

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Rất hay. Ý nghĩ và nhân văn.

Luyên Nguyen
Luyên Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay và cảm động lắm em ơi

Thường Nguyễn Thị
Thường Nguyễn Thị
6 years ago

Cám ơn em đã có những hình ảnh sinh động để mọi người thấy cùng chia sẻ

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Bạn mình viêt thơ ngày càng ” lên tay “đấy. Tuyệt vời!

Han Bang Tuyet
Han Bang Tuyet
6 years ago

Cảm ơn Chien Pham Thi đã chia sẻ nỗi lòng cùng đồng bào ruột thịt miền Trung với những lời thơ thật cảm động.

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Rất tuyệt vời!
Lời thơ thật sâu lắng đầy cảm động quá chị ơi!
Thương lắm miền trung ta ơi!!!??? cảm ơn chị đã viết nên tất cả và sự đồng cảm chia sẽ nỗi lòng cùng đồng bào trong hoạn nạn lũ lụt này nha. Cảm ơn một người chị đáng kính .
Chúc chị iu buổi chiều vui vẻ tràn đầy hạnh phúc nhé!

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Đọc thơ ban lòng ngâm ngùi quá

Nguyễn Thị Kim Oanh
Nguyễn Thị Kim Oanh
6 years ago

MƯA BÃO MIỀN TRUNG

Thật tàn khốc gió mưa xối xả
Miền trung ơi thương quá bão bùng
Nước tuôn trắng cả một vùng
Gió gào gió giật thổi tung hết rồi

Nhà tốc mái cây thời ….đổ sạch
Mấy tỉnh liền biết trách ai ơi
Qua cơn thịnh nộ của trời
Bao giờ cảnh vật rạng ngời như xưa

Bão giày xéo chẳng chừa đâu cả
Thắt nghẹn tim vất vả dân nghèo
Bao ngày Cuộc sống gieo neo
Bão về khốn khó mãi đeo bám hoài

Sau cơn bão mệt nhoài dọn dẹp
Khổ trăm dân dồn ép mọi nhà
Năm nào bão cũng chẳng tha
Cầu trời ban phước tránh xa chốn này

NKO 16/9/2017

Tuyền Trần
Tuyền Trần
6 years ago

Nghe xót xa w.nhà thơ ơi.
Bt an lành c nhé

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Chúc Chị cùng gia đình đêm an lành hạnh phúc và nhiều niềm vui mỗi ngày
Chào Chị
Bài thơ hay thật xót xa cho đồng bào vùng lũ

Lương Mận
Lương Mận
6 years ago

Thơ hay bạn ạ.

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Thơ hay. thương lắm miền Trung…
Thơ Bạn cảm động quá…

Hai Trinh
Hai Trinh
6 years ago

Cảm ơn t/g viết những câu thơ thấm đậm tình người .

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Nhìn thấy cảnh này mà xót xa quá

Hang Bich
Hang Bich
5 years ago

Thương quá Miền Trung!

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Cám ơn em bài thơ cảm xúc, lời yêu thương chia xẻ…

Tim Vekyniem
Tim Vekyniem
5 years ago

Miền trung lũ lụt khắp trời
Lại thêm mưa bão cả ngày lẫn đêm
Miếng ăn giấc ngủ chập chờn chẳng yên
Giàu sang bỗng chút trắng tay oằn mình trong lũ có ai đâu ngờ
Công ai gây dựng một đời
Nay dòng nước lũ đổi doi phút dây mọi người gđ gia đình MIỀN TRUNG
Bầu ơi thương lấy bí cùng
TUY RẰNG khắc giống nhưng chung một NỒI

Thân Thị Lai
Thân Thị Lai
5 years ago

Sao nhìn toàn cảnh đau lòng quá lũ năm nay hay năm ngoái vậy đau that ruột thương quá miền trung ơi

thìn nguyễn
thìn nguyễn
5 years ago

A di đà phật

Võ Thị Mai Anh
Võ Thị Mai Anh
5 years ago

Bài thơ cảm động lắm. Cảm ơn em đã đồng cảm và chia sẽ với nỗi đau của người dân miền Trung.

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
5 years ago

Cơn bão qua lâu rồi ta nhớ lại
Dải đất miền Trung mưa gió bão bùng
Cơn bão 14 thật sự kinh khủng
Giết bao người dân vùng đất quê tôi
Cha làm lồng bè đã không về tới
Mẹ và con đỏ mắt trông cha về
Ngày tan bão mẹ tơi tả xác ve
Tìm chồng mình chạy về trong nước mắt
Có đâu tang thương cảnh bão vuốt mặt
Dân miền Trung đau thắt cả ruột gan
Thơ em viết khi nào cũng ngàn lần
Cứa vào thịt da mần răng kể xiết
Nhìn trống trơn cửa nhà bay đi hết
Lòng thấy buồn người chết lắm nơi đây
Đã qua rồi nửa năm đã đổi thay
Dân lại ra biển từng ngày mới đến

Tuyen Phan
Tuyen Phan
5 years ago

Cám ơn tác giả có bài thơ hay và hình ảnh đầy ý nghĩa của tang tốc đau thương của người miền Trung đã phải chịu cảnh thiếu thốn nghèo khổ phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống

Cảnh Đăng
Cảnh Đăng
5 years ago

Bảo Châu viết cảm động quá

Ngô Hồng Thái
Ngô Hồng Thái
5 years ago

Thương lắm đồng bào ta ơi

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Cåm đông púa

Scroll to Top