THƯƠNG EM
Thơ: Bảo Châu
Ngày xưa em đứng bên sông
Đợi anh lấy xuồng chèo chống em qua
Cùng nghe tiếng cuốc canh gà
Nghe chày giã gạo bên nhà vọng sang
Ngày ngày anh vẫn bên nàng
Vẫn đưa vẫn đón vẫn sang thăm nhà
Ngày nay em đã đi xa
Cất bước theo chồng qua mấy con đê
Thật lâu mới thấy em về
Tay em bồng bế đùm đề con thơ
Anh nhìn em bước bơ vơ
Một thân hai nợ mà ngơ ngẩn lòng
Dáng hình em mất đường cong
Mất đi nét đẹp con ong thủa nào
Quần em ống thấp ống cao
Nhìn buồn thê thảm để sầu tim ai
Giờ em đã biết mình sai
Mất luôn suối tóc trâm cài năm xưa
Xin trời đừng đổ cơn mưa
Để tôi ra bến đón đưa em về
Hồng Chiên
10.8.2017
Rất tuyệt vời
Ngày xưa chèo chống em qua
Giờ đây chồng chéo như hoa với cành
Hay quá à chị.Lấy chồng xong nhan sắc phai tàn chị ạ.
Câu từ w chuẩn c ak.
chi oi tho hay qua troi luon
Ngày nay anh đứng bên sông
Đợi em lấy chồng dự đám cưới chơi
Theo ai em theo cho rồi
Em cứ ở vậy đứng ngồi không yên
Ngày sưa dáng dấp lưng ong
Ngày nay …….chả bít nói gì nữa êm à .hjhj
Anh ơi ngày ấy không còn nữa.
Em phải theo chồng bỏ lại ai
Dạ thiệt hay và ý nghĩa chị ơi buổi trưa vv an lành chị ui nha
Thơ hay hình độc ghê
Bai thơ rât tuyêt voi chi ak . chuc chi buoi chieu vv nhe
Rat hay
bài thơ lục bát của bạn rất hay chúc bạn ngày mới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và hạnh phúc