THU XUYẾN XAO
Thơ: Hoàng Anh
Mới chiều qua thu về ngang hông cửa
Sao bồi hồi chan chứa nhớ về em
Mùa gió trở nên chiếc lá rơi thềm
Có hôm nào gọi tên em nồng cháy
Biết không anh thu hình như run rẩy
Vầng mây trắng vẫn còn đấy đâu xa
Mới chiều qua chia tay đã thiết tha
Sao nhớ em ngỡ nhạt nhoà năm tháng
Vẫn đón em trên con đường lãng đãng
Lá thu rơi xào xạc nhắc gì ta
Anh nhìn xem lộc đâm chồi nở hoa
Từ độ ấy đôi ta thành chung lối
Thu kề bên em nghe lòng bối rối
Hoa sữa nồng ngào ngạt lối mình đi
Môi kề môi những cung bậc thầm thì
Vòng tay xiết em ghì đan kỷ niệm
Yêu đi nhé quê hương mình đất Việt
Vẫn ngàn năm em kể chuyện… tình anh
Hoàng Anh 3/10/17
Xinh đẹp và duyên dáng
Bt rất hay bạn ạ..!
Anh yêu em nhiều lắm
Bài thơ thật hay em à
Bài thơ rất hay
Bài thơ rất hay. Rất đằm thắm,ngọt ngào.!!
Thơ hay quá. Hình đẹp tuyệt vời chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui,
Bài thơ rất hay! một tình yêu sâu sắc, nồng nàn đầy hương vị đã in sâu vào con tim, khối óc kết thành một biển trời kí ức lung linh. Thơ mang cảm xúc song tính hình tượng hoá rất cao mang đậm phong cách thơ của tác giả
Thơ đã tuyệt vời, hình ảnh của tác giả rất đẹp như nghiêng nước, nghiêng thành
Hoa ghen thua thắm, liểu hờn kém xanh
….
Bảy ngàn sáu trăm ba mươi sáu độ
Ca Mê ra ảnh lộ thân ngời
Em làm xao xuyến lòng tôi
Phải chi bên cạnh toi đời em luôn. Khà khà nguy hiểm
Hay lắm, ngọt ngào lắm
Trời ạ! Mê mẩn luôn c iu!
Thơ rất ngọt ngào và e ấp chị à
Thơ hay đong đầy cảm xúc hình ảnh đẹp , xin chúc mừng
Thơ hay quá
Có gọi tên mà có thưa đâu hjjj
Mùa Thu Không Có Em
Không có em, mùa thu thôi lãng mạn
Nắng có vàng cũng chẳng thấy đẹp đâu
Mãi là tình đầu vì thu chưa mùa cuối
Yêu em, chỉ riêng em trong trái tim này.
***
Không có em, nắng buồn hơn hôm nay
Rồi một ngày trong tim tôi,nắng sẽ tắt .
Gọi tên em,đôi môi khô ,không có tiếng trả lời .
Chỉ còn gió, chỉ còn mây
với tình tôi lẻ loi bên cuộc đời .
***
Không có em ,tôi thấy mình
Chỉ là hạt bụi bay vào mặt trời.
Tan đi trong lửa nóng nhớ thương em
Còn được gì? Hay đã mất gì ?
Một tình yêu, yêu em đến cả một đời.
***
Không có em, mùa thu buồn như đã khóc
Mây ở trên cao chở nặng những ân tình
Đừng nói tôi là kẻ đa tình em nhé
Để tội con tim chưa yêu hết một lần.
Khánh Hưng
California.
超級美女午安您好
Thơ hay , mang đầy cái nồng nàn, dịu ngọt của mùa thu.
Tuyệt vời lắm bạn mến ơi…
Chúc bạn chiều vui vẻ an lành bên gia đình nha Hoàng Anh…
Thơ hay. Chị đẹp lắm nha
Hay tuyệt chị iu
Rất hay em ơi
Chị thật đẹp
Hay quá muội. Thơ tình mà ko buồn,chúc muội bc vv nhé!
Ai lướt đi ngoài sương gió,
Không dừng chân đến em bẻ bàng. Ôi vừa thoáng qua em mơ ngay bước chân chàng, từ từ qua đường vắng, đếm mùa thu chết, nghe mùa đông rớt rơi theo lá vàng.
…
Chúc em nhé một chiều vui vẻ và hạnh phúc.
Beautiful.
Thơ hay lắm ak
Gọi thu về lạnh đan vào lá,
Vắng bóng người,như ướp đá con tim…
thơ rất hay, chị em rất đẹp
Nay nhìn moi xinh ne
Hoàng Anh
Hình ảnh đẹp …nhưng có vẻ đang ở chế độ ăn kiêng
Thật đẹp và ngọt ngào , chúc em
Rất tuyệt vời…
Nge xao xuyến qúa thôi
Thơ hay người đẹp !
Tho em hay qua di
J
Rất yêu.
Suốt ngày say tình quá em ơi .
Cảm ơn gớm
rất hay..ảnh đẹp!
Hay quá, em ngủ ngon!
Hoàng Anh??
Càng ngắm lâu mới thấy được sự dung dị và đằm thắm
Dạ tho rất tuyệt vời