THU TIỄN ĐƯA
Thơ: Nguyễn Hưng
Biết làm sao lấp được khoảng chơi vơi ?
Khi thu về ngập trời muôn xác lá
Con đường quen bỗng dường như xa lạ
Ngổn ngang sầu rệu rã bước chân đi.
Xưa em nói sợ mùa thu chia ly
Mắt hoen lệ vì thương bao lá rớt
Có những lần trong vòng tay bất chợt
Em giật mình thảng thốt ngỡ mộng tan.
Rồi một ngày cơn gió đến than van
Vàng lá đổ ngập tràn trên lối vắng
Tự bao giờ giữa hai ta khoảng lặng
Bỗng rộng dài im ắng đến chênh chao.
Mình xa nhau chẳng biết tự khi nào
Dẫu còn đây cồn cào bao nỗi nhớ
Chia tay nhau bởi không còn duyên nợ
Tình thôi đành tan vỡ dưới trời thu.
Đã xa rồi ngày ấy tiếng gió ru
Đường anh đi sương mù về giăng kín
Lá vàng rơi tiễn bước chân bịn rịn
Mây tím trời… đâu nín nổi cơn mưa.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 21/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Hình như mùa thu làm cho cảm xúc chúng ta rụng nhiều hơn lá
Tại vì chẳng biết dỗ hờn
Tại vì chẳng biết van xin rồi quỳ
Bây giờ tình đã ra đi ….
Chân trời … ai đó sầu bi …thét gào !
Tho hay
Thich kho tho t2 cua b NH..
Hay quá anh ạ
Hay !
Tình thu buồn bã lá vàng rơi
Xa xót chân ai bước cuối trời
Lã chã đuổi nhau trên phố vắng
Nhớ người trong sắc nắng ban mai …
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ ĐAI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUA THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ QUA THẾ ÂM BỒ TÁT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Chúc an lạc.
Rất tâm trạng
Hay lắm
Hay đấy
Đầy tâm trạng?
Thu về cho nhà thơ nhiều cảm xúc. Hay lắm
Hay và đẹp
Hay qua ???
Bài thơ hay lắm anh
Hay quá
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ và hiệu quả !
Tác giả ơi bài thơ rất hay xin chúc mừng tác giả nhé
Hay !
E vẫn đợi anh về…♥♥♥hiii
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !