Bài Thơ: THU THA HƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU THA HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Hưng

Ôi mùa thu trong hồn người lữ thứ
Trĩu bàn chân viễn xứ đến nao lòng
Vọng cố hương biền biệt cánh nhạn mong
Đâu một thuở bên dòng sông ký ức ?

Lá vàng rơi ngập từng đêm thao thức
Khúc Tiêu Tương nức nở ánh trăng tàn
Lả cung sầu tiếng dế khóc than van
Đầy tâm tưởng gió ngàn thêm giá buốt.

Bao tủi hận vẫn nghẹn ngào cố nuốt
Thu hoang liêu trên suốt tháng năm dài
Màu kỷ niệm đã nhuốm ánh vàng phai
Nơi bến cũ có ai còn ngóng đợi ?

Đây nỗi niềm trong lòng ta vời vợi
Thời gian trôi đâu đợi khách ngập ngừng
Kìa sỏi đá mà sao thấy rưng rưng
Ngỡ mộng lòng đã ngưng thành giọt lệ.

Nơi đô thành như tựa miền hoang phế
Ngẫm cũng vì dâu bể bước chân đi
Bao nhiêu năm giờ có được những gì ?
Bao phù hoa cũng chỉ là gió thoảng.

Thu đâu chỉ mùa lá vàng lãng đãng
Khi hồn ta quá vãng một thuở xưa
Nơi tha hương buồn đếm mấy cho vừa
Sầu giăng lối… đường thưa đầy lá trút.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 01/09/2017

Ảnh : tác giả

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Tuyệt lắm

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Lại áo đỏ.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Nguồn thơ thật như mạch nước ngầm
Tâm tư tình cảm thu sang dạt dào !
Cảnh sắc tuyệt vời !

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

thơ hay hình đẹp tạo nên một bức tranh hoàn hảo

Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
6 years ago

Hay quá dài quá.. Ko hoa noi

Băng Thanh
Băng Thanh
6 years ago

Thu tha huong hay qua – Tuyet voi 4 cau cuoi

Hiên Quyết
Hiên Quyết
6 years ago

Chết thôi bài nao cũng hay .Cứ đọc hoài ko chán. 🙂

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Bai tho hay

Phong Phạm Thị
Phong Phạm Thị
6 years ago

Thơ rất hay!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Tuyêt vời thơ đó ,
Ảnh đẹp zai quá trời luôn

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Tho hay tuyetvoi Canh cungdep nha tho cung dep
Than chuc buoi sang vui ve

Giọt Nắng Bên Thềm
Giọt Nắng Bên Thềm
6 years ago

Một bài thơ thật hay đầy xúc cảm.

Đông Hạ
Đông Hạ
6 years ago

Bài thơ thậy hay

Nguyễn Mỹ Hậu
Nguyễn Mỹ Hậu
6 years ago

Chúc mừng bạn!!!

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay lắm

Tuc Phan
Tuc Phan
6 years ago

Hay quá

Thu Ly Nguyet
Thu Ly Nguyet
6 years ago

tho hayu day cam xuc lam nguyen hung ……

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Thơ hay quá

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay hình tuyệt vời chúc mừng nhé tg

Quynh Hoa Nguyen
Quynh Hoa Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá. Tác giả rất đẹp. Hihi…

Đàm Hương
Đàm Hương
6 years ago

( Nơi tha hương buồn đếm mấy cho vừa ) ôi day dứt làm sao .NGUYỄN HƯNG ơi .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Ngày nghỉ sao chẳng về quê ?
Nơi đô thành …lại dám chê hoang phế
Cuộc đời này … chẳng có gì là dễ
Cứ ôm sầu … chỉ còn có … lòng đau !

Huyền Thanh
Huyền Thanh
6 years ago

Thơ nhiều cảm xúc anh ạ!

Nguyễn Bé
Nguyễn Bé
6 years ago

Thơ hay tác giả lại đập zai nữa hiii Nguyễn Hưng

Mơ Chốn Bình Yên
Mơ Chốn Bình Yên
6 years ago

Nơi đô thành như tựa miền hoang phế… Hay. Đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Giữa biển người anh vẫn thấy cô đơn… Bài thơ hay lắm bạn ơi

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Thơ hay, hình đẹp?
Ngưỡng mộ, tặng tác giả nè

Stlye Đẹp
Stlye Đẹp
6 years ago

Hay anh ạ.

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Hay lắm ạ !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc, hoạ thơ và khích lệ.
Xin trân trọng.
Chúc cả nhà một tuần mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Chúc bình an !

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Hay , quá hay , tác giả ơi

Scroll to Top