THU
Thơ: Hoàng Anh
Cánh cò đã lỡ thiên di
Mùa thu ở lại muốn ghì lá rơi
Nghe người gọi khẽ chơi vơi
Hoàng lan sắc thắm có nơi đợi chờ
Anh về tìm mãi bơ vơ
Nửa đêm thấy vắng bơ phờ Thọ Xương
Hồ Tây mờ bóng phơi sương
Có nàng Liễu Hạnh má hường chờ trông
Thu về thắt đáy lưng ong
Đậu trên trái cấm lá còng trĩu yêu
Ngày xưa đỏng đảnh thu phiêu
Lá hờn cây dỗi một chiều nhớ ai
Ơ kìa nắng sớm nhạt phai
Tình bay mỏi cánh thu nay níu gì…
Hoàng Anh 9/10/17
Hình của em rất đẹp
Hay quá đi mất Hoàng Anh ơi… ???
Thơ hay quá muội. Chúc bs binh ạn nhé
Hay thế và ấm lém:
Lời thơ sao cứ êm say,
Đọc xong cứ ước mình thành hạt sương.
Thu về thêm những vẫn vương,
Hạt sương đậu trắng trái đào tím khuya….
Thu ngang qua cửa ngóng nhìn
Sắc buồn tê tái triền miên giấc nồng
Đâu rồi thuở ấy lưng ong
Để đêm cô lẻ má hồng truân chuyên
Tình xưa Lã Bố Điêu Thuyền
Mỹ nhân Quân tử còn nguyên trang đời
Đông về tàn lá Thu rơi
Người xưa tình cũ chân trời khuất xa
tình bay mỏi cánh thu nay níu gì
hay lắm chi oi
Ảnh xênh quá ta
Phải có kính mới tự tin hơn H.A à
Thơ hay …ảnh đẹp …
Cứ thế này làm anh nhớ lại thời điểm Mỹ ném bom nguyên tử vào nước Nhật em ạ …kkk
Chúc em ngày mới tràn đầy hạnh phúc …!
Lại còn mưa hết đêm nay
Đường đi ngập lối … thu này còn chi ?
Lục bát ngọt ngào như hình minh họa kkkkk
Thơ ngày càng luyến láy mĩ miều !
Thơ em thẫm đẫm sắc thu
Nhẹ nhàng như khúc hát Ru thuở nào
Lời thu sao thấy ngọt ngào
Nghe ôi sao xuyến dạt dào mùa thu !
Thơ hay
Thu đến thu đi thu lại đến
Tình có bay đi Thu níu về …
Chúc luôn trẻ đẹp và ước mơ .xeom
Tuyệt vời!
Hồ Tây mờ bóng phơi sương
Cô nàng Liễu Hạnh mà hường đợi tui..! Kkk
Chị iu
Thơ hay, hình đẹp lắm em ơi !
Thơ hay ảnh đẹp lắm em iu!
Tho hay??
Thơ hay chị đep lắm nha
Em là người mẫu ảnh số má.lâu lấm rồi không được ngắm dung nhan!
Hay lắm, ảnh rất đẹp
Chúc buổi tối an vui ấm áp yêu thương
Bài thơ hay quá, em đẹp thật
Thơ hay tuyệt
Rất hay với những nỗi niềm!
Cánh cò đã lỡ bay đi
Mùa thu ở lại nghĩ gì em ơi ?
Chao lòng bao nỗi chơi vơi
Hôm nay mưa gió …trùng khơi …sóng trào !
Bài hay
Thơ hay… em xinh…
Níu chi một mối tình thu
Lá vàng rơi rụng tình xa cuối trời…
Người về buông thỏng giữ đời…
Tình thu một mối bao lời nhớ thương…
Đẹp quá
ƯỚ j em có chị
De yeu
Cam On! For Your friendship!
THU là xúc tác cho thơ
Mà em tạo dựng mối tình thiên thu
Thơ tình cảm xúc thật hay
Nhờ thu niu giữ thơ em trong lòng
Bài thơ này hay lắm …sâu và nặng …anh rất thích …
Chúc em ngày mới bình yên và hạnh phúc …