Bài Thơ: THU PHAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU PHAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Muốn bỏ buông bao niềm đau giằng xé
Để đêm đêm thôi khẽ tiếng thở dài
Ngàn nỗi sầu đang trĩu nặng đôi vai
Thu vô tình lại phai thêm màu lá.

Cõi phù hoa mấy ai ngộ bản ngã
Gánh mưu sinh vất vả có được gì
Ngẫm cuộc đời chỉ là những chuyến đi
Rồi lại về với vô vi cát bụi.

Ai sinh ra cũng vốn đều trần trụi
Bởi sân si lầm lũi chốn lợi danh
Vì con tim thèm khát tiếng dỗ dành
Nên khổ luỵ khi mảnh tình vỡ nát.

Quá đủ rồi bao đắng cay chua chát
Sao lời yêu vẫn khát trên môi hờn
Trách thu về lá trút xuống từng cơn ?
Giăng kín hồn chập chờn một dáng nhớ.

Tự nhủ lòng âu cũng bởi duyên nợ
Trả xong rồi hà cớ phải buồn vương
Ngày hôm nay hai đứa hai con đường
Mùa mới chớm mà sương tràn ngập lối.

Màu vàng thu như thay lời trăng trối
Một cuộc tình hấp hối đã ra đi
Chỉ còn nghe gió than khóc thầm thì
Thương chiếc lá từ ly mùa lá đổ.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 31/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vân Hồ
Vân Hồ
6 years ago

Tuyệt đỉnh song thơ cả đôi hoàn hảo chúc mừng bạn nhé .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Thu này vẫn giống thu xưa
Nghĩ về tình cũ …vẫn chưa nguôi lòng !

Ha Thu Lê
Ha Thu Lê
6 years ago

Dạ.. thơ hay.. ảnh đẹp lắm ạ.!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Hic. Mới nửa mùa Thu, mà đã phai rồi?

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam hinh a lai dep chuc a buoi toi ngot ngao tran day yeu thuong

Trịnh Nguyễn Hải Hoà
Trịnh Nguyễn Hải Hoà
6 years ago

Âu tất cả…đều là do duyên số
Mệnh nghiệp trời , thì khó mà đổi thay
Trách mà chi ? con tạo xoay từng ngày
Đừng nhớ tưởng…thêm rứt ray sầu khổ
Bài thơ hay, ý từ sâu. Chúc một đêm yên bình với giấc mơ thật đẹp

Tuc Phan
Tuc Phan
6 years ago

Hay quá ! Chúc ngủ ngon

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Thich 2 cau dau bai tho nha tac gia Chuc ngay moi gap nhieu niem vui moi

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rất hay

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay .ng đẹp

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Thơ trữ tình
T/ g chọn cảnh tuyệt đẹp

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Hay lắm nhưng vẫn là thu buồn.

Mơ Chốn Bình Yên
Mơ Chốn Bình Yên
6 years ago

Phải chăng đã đánh mất người yêu… Sao tâm trạng vậy người

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc, hoạ thơ và khích lệ.
Xin trân trọng.
Chúc cả nhà một tuần mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Hay , nhưng sao nghe cứ giằng xé con tim ghê vậy tác giả ?

Scroll to Top