Bài Thơ: THU NHỚ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU NHỚ
Thơ: Nguyễn Hưng

Có nỗi buồn vừa rớt xuống mùa thu
Làm chiều nay sương mù về giăng lối
Nhớ cuộc tình ngày ra đi thật vội
Gió thở dài trăng trối những ngày xa.

Bướm chẳng còn ngơ ngẩn với nhành hoa
Khoé mi ai cũng nhoà trong nỗi nhớ
Hết duyên rồi thì cũng là hết nợ
Sao lòng còn ở đợ mối tình ngâu ?

Thu về rồi mà người ở nơi đâu ?
Rêu đã phủ nhịp cầu từng chung bóng
Anh ngồi đây nghe sóng lòng mãi vọng
Tìm ấm nồng còn đọng giữa hoang liêu.

Ngày chia tay anh muốn nói bao điều
Mà nghẹn ngào mưa xiêu bàn chân bước
Bao kỷ niệm một thời từng có được
Đã lụi tàn theo nước mắt dần trôi.

Rồi từng chiều trên lối vắng đơn côi
Hoàng hôn về bồi hồi cơn sóng nhớ
Nhìn lá rụng tựa ngàn mảnh tim vỡ
Cả cõi hồn như ngỡ chốn hồng hoang.

Cũng từ ấy khung trời chít khăn tang
Ngàn mây xám giăng hàng tuôn thác lệ
Quên một người trong tim đâu phải dễ
Nên mãi còn dâu bể giữa lòng anh.

Và chiều nay nỗi nhớ lại chòng chành

– Nguyễn Hưng –
Hn, 22/08/2017

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Hạ
Hoa Hạ
6 years ago

Hay quá sếp ôi!

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Bài thơ hay lắm . Chị chúc chúc em Nguyễn Hưng chiều vui vẻ nhé .

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Thật tuyệt !

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Hay tuyệt

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Ý anh nà răng?
Lắm chữ rứa
Hôm lay em stop k họa đc nhá?

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay nha anh

Nguyễn Quốc Sơn
Nguyễn Quốc Sơn
6 years ago

Bài thơ hay quá. Cám ơn tác giả!

Đỗ Dần
Đỗ Dần
6 years ago

Quên một người trong tim đâu phải dễ …

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay tuyet a oi

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

VÀ CHIỀU NAY

Và chiều nay một mình bước lang thang
Em chợt nhớ chuyện chúng mình rất lạ
Vẫn bên tai lời thì thầm hoa lá
Nhưng giật mình cũng chỉ là hư vô

Và chiều nay dòng đời vẫn xô bồ
Nhưng bước chân lại lẻ loi đến thế
Ước gặp người dẫu biết rằng đâu thể
Khi con đường giờ chia cắt làm đôi

Và chiều nay tim hồng chẳng phai phôi
Vẫn vẹn nguyên bóng hình là anh đấy
Ở nơi xa anh ơi có nghe thấy
Tiếng em hờn trong ngàn buổi vàng thu

Và chiều nay bầu trời chẳng âm u
Nhưng phía em mây mù giăng khắp lối
Tại sao ta bước qua nhau rất vội
Để bây giờ tội lắm mối tình tan

Và chiều nay nhung nhớ mãi ngập tràn
Bao suy nghĩ miên man theo làn gió
Anh vui rồi làm sao lòng thấu tỏ
Nỗi mong chờ từ nơi đó là em

Và chiều nay cơn gió thoảng êm đềm
Nhưng sóng lòng cứ quặn lên đau buốt
Và chiều nay em biết mình đã tuột
Một mối tình nghĩ sẽ thuộc là ta.

Mùa Nước Nổi
Mùa Nước Nổi
6 years ago

E dday còn nhờ ai nữa

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất hay thật tuyệt vời

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Bài thơ hay lắm tg ơi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay tuyệt t/g ơi !

Hạnh Bích
Hạnh Bích
6 years ago

Hay hết phần người khác N.H

Lộc Phạm Đức
Lộc Phạm Đức
6 years ago

Rất hay Nguyễn Hưng à
Mùa thu chẳng biết tự khi nào làm cho cảm xúc của các thi nhân luôn liên tưởng đến nỗi buồn muôn thủa _ nỗi buồn chia xa!

Hong Nguyen
Hong Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt đẹp ….

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
6 years ago

Tuyệt !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt hay tác giả ơi.

Toniha Nguyen
Toniha Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm Nguyễn Hưng …nhưng cũng thật buồn
Chúc bạn niềm zui đến với bạn mỗi ngày

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thát tuyệt vời, ảnh đẹp

Cuc Dương
Cuc Dương
6 years ago

Quá hay !

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm anh hạ

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Wonderful
(tuyệt vời)

Anh Doan
Anh Doan
6 years ago

Hay quá.

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

” Quên 1 người trong tim đâu phải dễ ” tuyệt , thật tuyệt tg ạ

Scroll to Top