Bài Thơ: THU LỠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU LỠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Mình hẹn rồi em nhỉ
Cùng lãng đãng thu vàng
Bao lời yêu thủ thỉ
Chất chứa đợi ngày sang

Nghĩ phút giây ngày đó
Được ôm em vào lòng
Nụ hôn chờ trao gửi
Ôi cháy đỏ niềm mong

Ngoài sân đầy lá rụng
Cúc đã nở vàng hiên
Thời gian trôi thật chậm
Đếm từng giờ đoàn viên

Hẹn rồi em không đến
Cũng chẳng một dòng tin
Chiều nay thuyền lạc bến
Bờ sông vắng im lìm

Mùa thu về ngập lối
Chiếc lá ngang lưng trời
Cây trụi trơ trên cội
Lẻ bước chân chơi vơi

Gió không còn lãng đãng
Thu tàn tạ hôm nay
Lời yêu là dĩ vãng
Sầu trên mắt cay cay

Trả em về với gió
Trả em về với mây
Đừng yêu như thế đó
Để cho nhau đoạ đầy

Mỗi lần yêu là khổ
Tim lại thêm vết trầy
Trách thu về lá đổ
Buồn kéo đến trùng vây

– Nguyễn Hưng –
Hn, 10/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
6 years ago

Em cứ hẹn !
Nhưng em đừng đến nhé .
Để mình anh lũi thũi một mình..
.

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Chắc chiều nay lang thang về lối cũ
Chợt trong lòng ủ rũ bởi niềm đau.

Bích Thành Phùng
Bích Thành Phùng
6 years ago

Rất hay anh Nguyễn Hưng ơi!

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Hẹn rồi em không đến
Mimosa anh chờ
Quả bom kia to quá
Leo cây… Anh bơ vơ.

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay

Bông Sen Trắng
Bông Sen Trắng
6 years ago

Tác giả viết thơ rất hay và nhiều cảm xúc người đọc thấy xao xuyến chạnh lòng …cuôc sống đời thường của tác giả có như thơ ko ạ

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Scroll to Top