THU ĐẮM SAY
Thơ: Nguyễn Hưng
Hãy bỏ buông bao niềm đau giằng xé
Để tâm tư vơi nhẹ lúc đêm về
Cuộc đời này đã quá nhiều tái tê
Đừng cho nhau não nề thêm em nhé.
Em nghe không… mùa thu về rất nhẹ
Hoa sữa thơm khe khẽ thoảng vào hồn
Xích lại gần… anh sẽ đặt nụ hôn
Và vòng tay xiết ôm em thật chặt.
Thấy không em… rộn ràng trong đáy mắt
Màu vàng thu đang dắt lối tình yêu
Và hoàng hôn đang toả ánh mỗi chiều
Dệt giấc mơ phiêu diêu về bến mộng.
Đừng giận hờn cho hồ thu xáo động
Hãy gần nhau gió lộng những mê say
Xích lại thêm cuồn cuộn đắm say này
Giữa khung trời lá bay đầy xao xuyến
Thu lại về bao kỷ niệm lưu luyến
Nhắc hẹn hò những chuyến tới miền xa
Ngắm trời thu man mác dưới dương tà
Để thấy hồn ngân nga bao khúc hát.
Lại đây em… mùa thu đang ngan ngát
Heo may về xào xạc dưới hàng cây
Hãy đắm anh vào sóng mắt dâng đầy
Và hoà nhau… ngất ngây men tình ái.
– Nguyễn Hưng –
Hn, 11/09/2017
Ảnh : sưu tầm
Hay quá à Tác Giả ơi !
Hồi này vầy vò thu ác quá
Rất ngọt ngào ,tha thiết
Hay lắm em à, chúc vui khoẻ
Hay lắm a
Hay lắm anh nguyễn hưng
Hay lam a
Hay quá!
Rất hay và rất đẹp
Đúng là chim sợ cành cong
Dạo đầu ghê quá dài dòng nhiêu khê
Chắc là đã lắm cô chê
Hôm nay thả thính .. chết mê cô nào ?
Rất hay nha.
Hay quá !
Tuyệt lắm Anh ơi!
Thơ hay hình đẹp chúc
Thật ngọt ngào ,hay lắm ạ
Hay
Moi doc 4cau dau bai da biet la cua ai roi !Thuc chuc tac gia Nguyen Hung buoi sang hanh phuc nhe !
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !
Thật nuột nà say đắm
Hay wa
Trông hình lòng thấy ngẩn ngơ
Vậy nên câu kết nên thơ tuyệt vời !
Chào thân ái !
Lần này nhà thơ NH nói nghe được , đẹp trai mà cứ mãi u sầu rầu rĩ mãi qua mấy bài thơ trước !
Tuyệt vời nuôn í…
Hãy bỏ buông bao niềm đau giằng xé.
Để tâm tư vơi nhẹ lúc đêm về.
Cuộc đời này đã quá nhiều tái tê.
Đừng cho nhau não nề thêm em nhé.
Hay quá Nguyễn Hương ơi,bài thơ này hoàn toàn khác với những bài thơ trước.
Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ !