THU BUỒN
Thơ: Bảo Châu
Thu này anh chẳng về đây
Thu này anh để hao gầy mình em
Thu đến anh đứng đó xem
Thu đến có cả dáng em đợi chờ
Thu đến em tưởng giấc mơ
Thu đến làm cả vần thơ cũng buồn
Thu đến mưa cũng rơi tuôn
Thu đến vàng lá cũng buồn nhớ ai
Mùa thu vàng nhuộm mắt nai
Mùa thu nhuộm cả đêm dài lệ tuôn
Thu len vào những đêm trường
Sao thu cứ để tôi thương nhớ hoài
Đêm nằm nhớ dáng hình ai
Đêm nằm buông tiếng thở dài thê lương
Lặng nghe tiếng vạc kêu xương
Lặng nghe gà gáy em thương nhớ người
Thu ơi vàng lá khắp trời
Thu ơi em nhớ rã rời xác thân
Thu đến em lại âm thầm
Thu đến lòng lại tím bầm nhớ thương…
Hồng Chiên
03.9.2017
Hay wa tác giả ơi.
Mùa thu nhìn lá vàng rơi
Nhìn theo cánh bướm lả lơi thu buồn
Bài Thơ em viết nhiều cảm xúc nén chúc ngày cuối tuần vv hp
Rất hay
Mùa thu về.. Mùa thu buồn man mác.. Lá vàng rơi.
Thu lại đến.. Cho ai chờ.. Ai đợi… Ai.
Thu của cả giấc mơ.. Nhiều đêm thương nhớ
Mang hình ảnh mùa thu.. Vào giữa… Những đêm thâu.
Gió thu về.. Lòng lạnh lắm anh ơi..
Lạnh cả tim em..? Lệ chảy dài..
Sao anh đi mãi.. Không nhớ đến
Để mùa thu nhớ…. Tím lòng …ai..
Thu buồn ở trong đôi mắt em
Anh lặng lẽ trên đường đời sóng gió..
Thơ hay lắm em iu….
thơ hay quá chị tặng hoa em nè
Hay thật bạn nha
Nhớ thu quá vậy —Nhớ thu như nhớ người thương
Người đi muôn dặm đoạn trường em mong