Bài Thơ: THU BƠ VƠ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU BƠ VƠ
Thơ: Nguyễn Hưng

Nắng đổ chiều hoang, nắng đỏ chiều
Thu về rụng lá gọi cô liêu
Người đi xa quá, người xa quá
Đốt cháy lòng tôi ngọn lửa thiêu.

Mỗi buổi chiều rơi, ngắm chiều rơi
Hoàng hôn dần tắt những tia ngời
Buồn dâng cơn sóng, bao con sóng
Đắm cả hồn tôi giữa chơi vơi.

Buổi ấy người đi, bước chân đi
Gió đuổi theo chân khẽ thầm thì
Sao người đành nỡ, sao đành nỡ ?
Để lá đầy sân buổi chia ly.

Chẳng nhớ được đâu, nhớ được đâu
Bao lần lẻ bóng đứng trên cầu
Dõi tìm cánh nhạn, trông bóng nhạn
Lệ đẫm mi trào suốt canh thâu.

Vẫn một mình tôi, một mình thôi
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn bồi hồi
Còn thương ngày cũ, mơ ngày cũ
Mặc cho ngày tháng cứ dần trôi.

Nếu được ước mong, được thoả mong
Thì tôi sẽ ước được ngược dòng
Trở về một thuở, ôi một thuở
Lấp lánh niềm vui trong mắt trong.

Trở lại đường xưa, con đường xưa
Bao nhiêu thương nhớ đếm sao vừa
Ùa vào ngàn gió, theo làn gió
Ríu rít chim gù trong nắng thưa

Chỉ là ước mơ, là ước mơ
Mà sao tôi thấy cứ thẫn thờ
Chiều thu trút lá, sân ngập lá
Chiều hoang bóng lẻ mãi bơ vơ.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 10/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Hay nhờ
Điệp cụm từ dùng lại ở mỗi khổ như nhấn mạnh thêm ý muốn nói

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Sếp réo tên em hơi bị nhìu đấy.

Hằng Eoly
Hằng Eoly
6 years ago

Huê Ngo Thi Thanh Huong Huong Huong Ga Them Ha…. Thơ thẩn nè các c

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Bài này hay muốn họa mà nhà bên mở nhạc xập xình đau hết đầu k tài nào xếp nổi chữ. Híc

Nguyễn Mạnh Toàn
Nguyễn Mạnh Toàn
6 years ago

Thu nào Thu có bơ vơ
Bao nhiêu kẻ đứng thẫn thờ đợi Thu

Kkkk

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Rất hay

The Anh Vi
The Anh Vi
6 years ago

Hay quá a Hưng cho e xin bài này nha

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

MỖI ĐỘ THU

Mỗi độ thu về, mỗi độ thu
Trong em nỗi nhớ cứ giăng vù
Dù dặn lòng gắng, dặn lòng gắng
Quên chờ một thuở bản tình ru.

Khó quá anh ơi,khó quá à
Tim hồng rỉ máu mỗi ngày qua
Ôm bao kỷ niệm, kỷ niệm chết
Còn lại mình em những chiều tà.

Người đã đi rồi, người đã đi
Thề ước ngày xưa có thầm thì
Hay rồi bỏ lại, bỏ lại hết
Xé nát bao lời từng chép ghi.

Tự hỏi bây giờ, bây giờ anh
Hạnh phúc cùng ai những ngọt lành
Chợt tim đau nhói,tim đau nhói
Phía trước bầu trời hết màu xanh.

Chả trách người đâu, chả trách người
Cầu cho cuộc sống mãi màu tươi
Kệ em đau khổ, kệ đau khổ
Biết đâu có kẻ khiến em cười.

Có biết không anh? Đêm buông dần
Bên đèn lặng lẽ nỗi bâng khuâng
Đem dòng nhật ký ra gặm nhấm
Tự ru vào giấc những ân cần.

Ngân Hà họa

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay nha Tác giả.

Van Luu
Van Luu
6 years ago

Vâng…chiều thu trút lá…sân ngập lá..hee

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

rất hay thi sĩ ạ

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Vẫn một mình thôi, một mình thôi
Thu đến, thu đi đến xa vời
Chơi vơi ai đó, chơi vơi nhớ
Hưng vẫn còn mơ … hay vẫn …say ?

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà một ngày Chủ nhật thật thư giãn và vui vẻ hạnh phúc !

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Ôi buồn quá họa với a bài này nhé
Chiếc lá phiêu bồng mãi ngóng trông
Ôi sao đau sót cho bạn lòng
Hoàng hôn tắt nắng mong tin nhạn
Nổi lòng lệ ứa tiếng thở than
Tuổi tuổi hờn hờn nhớ bóng củ
Bao ngày ấp ủ mộng còn vương
Muốn giận nhưng mà dạ cứ thương
Mong cho thời gian ngược chung đương
Như chiếc lá vàng tỏa tương lai

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Trở về một thủơ, ôi một thủơ / Lấp lánh niềm vui trong mắt trong… Dĩ vãng….

Phan Van Hoang
Phan Van Hoang
6 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời.

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Xin chúc cả nhà một tuần mới an lành, vui vẻ và hiệu quả trong công việc!

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
6 years ago

thơ hay quá……

Scroll to Top