Bài Thơ: THỨ BẢY RỒI…!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THỨ BẢY RỒI...!!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THỨ BẢY RỒI…!!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Thứ bảy rồi em chẳng thích đi đâu
Chỉ thích tựa mái đầu bờ vai ấm
Hoa đua nở hai đứa mình cùng ngắm
Gió ruổi mây xanh thẳm cả bầu trời

Thứ bảy rồi hoa nắng nhẹ nhàng rơi
Lá xào xạc chim cất lời rộn rã
Bình minh rạng ngày bình yên vui quá
Hương thơm nồng trên khắp ngả đường quen

Thứ bảy rồi quên phiền muộn bon chen
Mình dạo phố ánh đèn sao lấp lánh
Góc quán nhỏ ly cà phê sóng sánh
Nhạc ru dương se lạnh níu xuân tàn

Thứ bảy rồi tình nồng ấm chứa chan
Niềm hạnh phúc ngập tràn căn nhà nhỏ
Tiếng con trẻ hai đứa mình trong đó
Giản dị thôi mà luôn nhớ đậm đà

Thứ bảy rồi dương cầm phím ngân nga
Bản nhạc cũ làm lòng ta xao xuyến
Tình nồng thắm trầu bên cau quấn quyện
Mỗi khi xa lưu luyến chẳng muốn rời.

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Trần Khiên
Trần Khiên
7 years ago

Rât cảm ơn Hoa Tím đã gắn thẻ . Đọc thơ em , người ta tìm thấy sự bình yên , mượt mà và y đời hơn .

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Thứ bảy rồi anh chẳng muốn đi đâu
Cùng lười biếng nằm ôm em ngủ ấm
Giấc mơ ngoan thật bình yên phẳng lặng
Thứ bảy này ta chỉ muốn bên nhau

Binh Son
Binh Son
7 years ago

Tình mặn nồng muôn thuở vậy em ơi!
Dẫu xa cách luôn trọn lời nhung nhớ.

Hoa PV
Hoa PV
7 years ago

Thơ hay lắm Em ạ !

Phạm Thế Mạnh
Phạm Thế Mạnh
7 years ago

Thứ bảy rồi mình hò hẹn đi chơi
Ở đâu đó hay cùng trời cuối đất
Để ngắm hoa, bướm ong mùa hút mật
Cho cõi hồn được thật sự thảnh thơi

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Rất hay,chúc bạn cuối tuần vui vẻ

Lương Ngọc Châu
Lương Ngọc Châu
7 years ago

Thơ rất hay nay thứ 7
Chúc em vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

Sao không thấy ai tựa ai cả nè

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Wao ! Thơ hay đến thế bạn iu ơi …

Trần Hữu
Trần Hữu
7 years ago

Thứ bảy rồi ngắm em chẳng muốn thôi
Tình yêu đẹp cả bầu trời nghiêng ngả
Xa xôi quá về bên em vội vã
Ta trao nhau tất cả nỗi lòng xa

Thơ rất hay và rất tình cảm.
Chúc mừng em!

Tím Lăng Bằng

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Ước mơ sẽ đến hi

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm chị Tím Lăng Bằng ! VN chúc chị có ngày t7 thật nhiều vui tươi , chị nhé ! 🙂

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và thật ý nghĩa. Chúc Bằng Lăng Tím ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Rất hay và sâu lắng
Chúc Tím luôn tươi đẹp như cánh Hồng

Huyen Bich
Huyen Bich
7 years ago

Chào chị! Bài thơ chiều thứ bảy rất hay,rất ngọt ngào và ấm áp. riêng em chiều thứ bảy thấy buồn.
Thứ bảy chiều này thứ bảy buồn Tìm người nói chuyện k có luôn
Biết làm gì đây cho hết chán
Thôi thì vào mạng để mà tuôn
Viết một bài thơ thật là buồn
Tự mình an ủi giữa chiều buông
Hoàng hôn tắt nắng nhạc màu sắc Ngồi buồn thơ thẩn nhớ rồi thương Em gái cám ơn bài thơ của Chị BLT rất nhiều,Chúc Chị cuối tuần an lành,vui vẻ và hạnh phúc.?

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Hạnh phúc quá Tím e ơi, chúc e cuối tuần vui vẻ nha!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

hay lắm em chúc e cuối tuần vui vẻ nha!

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Cuối tuần rồi hai ta vẫn mãi xa
Bờ môi ấm nhạt nhòa từng cung bậc
Anh lê bước lặng thầm kẻ hành khuất
Nắng nhạt mờ góc khuất chỉ riêng anh
….
Cuối tuần rồi bầu trời cũng chẳng xanh
Vốn mạnh mẽ mà chòng chành đến lạ
Đôi tình nhân bên nhau đùa hoa lá
Anh lạc loài tựa phiến đá vô tri
….
Đếm thời gian bao vầng tráng nghĩ suy
Phải chăng em bước đi bên người khác
Tình mong manh ai có còn dác bạc
Và khát khao ngày Chủ Nhật tươi hồng
….
Phố mùa này dường bất chợt cơn giông
Giọt cuối Xuân tan theo dòng hấp hối
Cánh di lạc trơ vơ trông thật tội
Cuối tuần rồi ai có đợi chờ ai

Thanh Lieu
Thanh Lieu
7 years ago

Bt hay lắm chị..cuối tuần vui tươi nhé chị

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Đêm Vẽ
Tác giả: Hồng Dương

Ta đi giữa một mùa yêu cổ tích
Cõi lòng chiều u tịch dạ u minh
Trăng ngà rơi trên chiếc lá vô tình
Đêm lặng ngắt ngự im bên bờ tối

Nghe con gió lặng âm thầm đang thổi
Sóng rì rào mãi gọi đến làn mây
Như hồn ta nghiêng ngã cánh vai gầy
Sương lành lạnh rơi đầy trên mái tóc

Đêm mờ ảo bước theo guồng nặng nhọc
Tiếc nuối nhìn mái tóc gót cầm sa
Thời gian trôi vô tận dưới trăng tà
Vành trăng chợt ứa ra bao nhiêu lệ

Ta nhặt hết nỗi buồn sầu nhân thế …
Gửi về miền không thể biết nơi đâu !
Chôn hết vào hố cát bụi ngàn sâu
Tay ôm xiết thật lâu màu nhung nhớ …

Làn mây tím tan vào bờ sóng vỡ
Trôi lỡ làng mắc ở đáy sông sâu
Như tình ta lạc kiếp mộng bên cầu
Xa cách biệt biết đâu ngày gặp lại

Mùi hương tóc cứ bay đi mãi mãi
Em đi rồi tê tái cõi lòng côi
Dáng mờ dần lẫn khuất phía xa xôi
Đêm vẽ bóng ai ngồi trong cô độc…

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Rất hay Tím Bằng Lăng ơi

Hoài Thanh
Hoài Thanh
7 years ago

Canh dep qua em

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
7 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi !

Scroll to Top