Bài Thơ: THU BAN MAI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THU BAN MAI
Thơ: Nguyễn Hưng

Mưa tan rồi và nắng mai đã chớm
Rộn rã chim sáng sớm gọi bình minh
Ôi ngân nga da diết khúc nhạc tình
Rạo rực quá cả thinh không ngày mới.

Kìa thu về lá vàng bay chấp chới
Mặt hồ xanh rời rợi trong mắt ai
Gió mơn man chải tóc liễu trang đài
Thoảng hương ngát bờ vai người năm ấy.

Thật diệu kỳ mùa thu đẹp biết mấy
Bâng khuâng hồn bỗng thấy những xôn xao
Nhớ nụ hôn nồng cháy một thuở nào
Chợt trên môi lại trào dâng nỗi nhớ.

Con đường quen cúc nở vàng rực rỡ
Níu bàn chân như ngỡ lạc thiên thai
Đoái về xa bóng dáng một hình hài
Thu man mác vì phai trên ngàn lá.

Bao kỷ niệm giờ đây về xa quá
Nỗi buồn xưa như đã giấu vào thu
Hoa sữa thơm nở ngát giữa sương mù
Mang xuyến xao ru hồn người lữ thứ.

Buổi sớm nay lá vàng về viễn xứ
Thu dịu dàng ngự chiếm khẽ vào mơ
Gió lao xao đi tìm những dại khờ
Mùa lá đổ… đang chờ người xứ mộng.

– Nguyễn Hưng –
Hn, 05/09/2017
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyết Trắng
Tuyết Trắng
6 years ago

Bài thơ thật là hay tuyệt vời lắm đó anh Nguyễn Hưng ơi..

Phuong Lan
Phuong Lan
6 years ago

Tuyệt vời!

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Thơ hay quá em ơi! THU đề tài muôn thuở em nhỉ

Stlye Đẹp
Stlye Đẹp
6 years ago

Lãng mạn quá ạ :))

Han Nguyen
Han Nguyen
6 years ago

Hay tuyet à

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
6 years ago

Thơ hay

Nguyễn Hảo
Nguyễn Hảo
6 years ago

Rất hay bạn nhé

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi . Chị chúc em vui vẻ .

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Thơ thì cũng đã hay hay
Chắc H cũng đã đổi thay thật rồi
Hôm nay mây đã ngừng trôi
Ngày mai nắng đẹp … hết thời … thở than !

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Tho hay lam a chuc a buoi toi ngot ngao a ui bay gio da co hoa sua roi ha

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
6 years ago

Lãng mạn !

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Èo èo.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Lê Mạnh Hùng
Lê Mạnh Hùng
6 years ago

Rất hay

Tâm Tâm Phạm
Tâm Tâm Phạm
6 years ago

Tuyệt quá anh ơi

Hảo Thanh
Hảo Thanh
6 years ago

Hay và đẹp quá

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ.
Chúc cả nhà một ngày mới an lành và thật nhiều niềm vui !

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Anh thấy không mùa thu mùa đẹp nhất
Mùa đợi chờ mùa chất những lời yêu
Mùa khát khao cùng ai dạo bước chiều
Mùa cho ta hồn phiêu đầy mơ ước.

Hì bt hay, họa vui cùng anh vài câu

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Hay quá cảm xúc thu sang !

Ngot Phan
Ngot Phan
6 years ago

Bài thơ này e thích câu thoảng thơm ngát bờ vai ngườ năm ấy
Hãy nhìn bình minh cho rạng rỡ.Chơ ngấm hoàn hôn hoài buồn lắm
Chúc niềm vui mãi mãi

Đặng Chín
Đặng Chín
6 years ago

Tác giả có tâm hồn thơ tình hay và lãng mạn quá

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu ghé đọc thơ và bình luận động viên ! Chúc cả nhà ngày mới an nhiên !

Scroll to Top