Bài Thơ: THÓI QUEN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

Bài Thơ: THÓI QUEN (Tác giả: Toàn Tâm Hòa)

THÓI QUEN
Thơ: Toàn Tâm Hòa

Thói quen sáng ngồi mười phút
Nhâm nhi một tách cà phê
Lướt qua một vòng facebook
Thấy nhiều hỷ nộ, khen chê!

Rồi nghe bộn bề cuộc sống
Cuốn trong cơm, áo, gạo, tiền
Con tim còn nhiều rung động
Mệt nhoài cũng phải cố lên!

Ta tìm một miền an hạnh
Đôi khi tức cảnh sinh tình
Cuộc sống vốn là ảo ảnh
Thôi thì hãy cứ phiêu linh

Chọn riêng cho mình một lối
Không cần phải vội vàng chi
Công việc quay vòng sáng tối
Vẫn nghe cảm xúc thầm thì!

Thói quen không gì thay đổi
Bôn ba ngày tháng cũng nhiều
Thời gian luôn luôn chật chội
Vui buồn thì vẫn tin yêu!

Ngày 07. 05. 2019

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đời Đá Vàng
Đời Đá Vàng
4 years ago

Áo hồng thuỳ mỵ nè kkkk

Hoàng Anh
Hoàng Anh
4 years ago

Thơ hay
Cafe an nhiên bạn hiền.

Sương Mai
Sương Mai
4 years ago

Em trai đẹp quá nè

Kim Huê
Kim Huê
4 years ago

Bài thơ hay bạn thơ tôi ơi… Ngày mới an vui..

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay qua

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !

Lê Huy Cường
Lê Huy Cường
4 years ago

Thơ anh từ ngữ mộc mạc ,gần gũi….

Đỗ Đức Thắng
Đỗ Đức Thắng
4 years ago

Cứ bình tĩnh mà sống. Ông bạn của tôi ơi. Cứ vậy nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
4 years ago

Bài thơ hay lắm, chúc em mọi điều cát tường như ý nhé

Scroll to Top