Bài Thơ: THIÊN THAI CÓ THẬT (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THIÊN THAI CÓ THẬT
Thơ: Nguyễn Hưng

Em tin không thiên thai là có thật
Giữa cuộc đời chất ngất những dối gian
Hãy lau khô giọt nước mắt đang tràn
Và gắng quên hoang tàn trong quá khứ.

Em nhận nhé trái tim người lữ thứ
Nếu yêu rồi do dự nữa làm chi
Vọng xa xôi níu kéo có được gì
Chỉ thêm buồn vì bao điều trăn trở.

Biết không em tình yêu là hơi thở
Giúp hồi sinh mảnh vỡ của nhân gian
Hãy lắng nghe thánh thót một tiếng đàn
Rồi sẽ thấy ngàn nỗi sầu vơi nhẹ.

Em có nghe tình yêu đang bước khẽ ?
Riết vòng tay mạnh mẽ suốt đêm thâu
Nhẹ vơi đi bao cay đắng u sầu
Không còn nữa giọt châu rơi trên má.

Vui nhé em cùng cỏ cây hoa lá
Gió đang về tóc xoã dưới ban mai
Nắm tay anh đi tiếp chặng đường dài
Để được thấy… thiên thai là có thật.

Nguyễn Hưng
Hà nội, 09/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thiết Băng
Thiết Băng
6 years ago

Nguyễn Hưng chúc a sức khỏe, và có những bài thơ hay ạ

Thu Thu
Thu Thu
6 years ago

Ảnh đẹp.

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay lắm Anh. Chúc anh vui ve’ nhiều nhé

Hoàng Thị Thủ
Hoàng Thị Thủ
6 years ago

Thơ hay lắm .Ảnh rất đẹp

Chinkun Nguyễn
Chinkun Nguyễn
6 years ago

Em vẫn tin muôn lần trong được mất
Của cõi đời đắng đót ngọt cay đau
Em vẫn tin dù tim có nát nhàu
Thì hạnh phúc vẫn chờ ta phía trước

Người lữ thứ với muôn vàn điều ước
Vẫn giản đơn với yêu dấu đời thường
Đợi nắng về vòng tay đón người thương
Đợi mưa giông che cho người ấm áp

Chẳng có điều gì làm trái tim vỡ nát
Bởi hát vang khúc nhạc của yêu đầy
Đưa nhau về tay lại kín vòng tay
Nghe khoảng trời có trong nhau ngọt lịm…

Dat Nguyen
Dat Nguyen
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh Nguyễn Hưng ơi!

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Thơ rất hay chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé

Linh Đa
Linh Đa
6 years ago

Tuyệt đỉnh.

Uyên Ngô
Uyên Ngô
6 years ago

đẹp quá ! thơ hay nguyễn hưng ơi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
6 years ago

Tình yêu giữ trọn , suốt đời thiên thai …

Thơ hay !

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay quá hình ảnh đẹp

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Thơ hay

Nắng Hạ
Nắng Hạ
6 years ago

Em nhận nhé trái tim người lữ thứ.
Nếu yêu rồi do dự nữa làm chi.
Vọng xa xôi níu kéo có được gì.
Chỉ thêm buồn và bao điều trăn trở
…………..
Nắm tay anh đi tiếp chặng đường dài.
Em sẽ thấy thiên thai là có thật.
Thơ em viết hay lắm và chuẩn.

.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Tuyệt lắm anh ạ !

Trần Thanh Loan
Trần Thanh Loan
6 years ago

Ảnh đẹp quá. Ảnh này có thật k nhà thơ??

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Thich ge.

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Thơ hay tranh đẹp

Huy Đã
Huy Đã
6 years ago

Tuyệt vời ấy : Thiên Thai có thật
Nguyễn Hưng ơi ! Rõ thật là : THƠ
Đọc đây mà cứ như mơ
Mơ như có thật : Tay sờ : Thiên Thai
Bài thơ quá hay ! Kính chúc mạnh khoẻ vinh quang

Oanh Oanh
Oanh Oanh
6 years ago

Rât hay

Thu Hiền Giang
Thu Hiền Giang
6 years ago

đẹp tuyệt

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

rất hay bạn .

Phương Nam
Phương Nam
6 years ago

Đẹp

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Qua hay xin chuc mung ng hung

Thao Nguyen
Thao Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Woa!
Cảnh đẹp quá!!!
??

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Tuyệt lắm bạn !

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Tren doi nay thien thai la co that De chung minh dieu nay chung ta hay doc tho cua nha tho Nguyen Hung nha cac ban oi Tho qua tuyet voi .

Rose Black
Rose Black
6 years ago

Chưa kịp đọc tên Tác giả,lướt qua thơ đã thấy Nguyễn Hưng ko ai khác .

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
6 years ago

Hay ,ấm áp !

Scroll to Top