THÌ THẦM CỦA BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Anh có nghe khúc hát chiều biển gọi?…
Lời thì thầm đang rọi… cháy tim em
Anh có nghe tiếng nức nở bên rèm?…
Cứ thổn thức khi em âm thầm khóc
Anh có thấy mỗi khi mình mệt nhọc?…
Luôn có em đang chăm sóc lặng thầm
Anh có nghe lời của sóng rì rầm?…
Đừng xa biển… thuyền ơi… đừng xa biển…
Anh có thấy nước biển màu xanh biếc
Buổi tiễn anh… đôi mắt biếc em nhìn
Dõi theo anh trong buổi sáng bình minh
Thuyền rời bến… còn mình em… chờ đợi…
Anh có thấy sóng biển cao vời vợi?…
Tựa sóng tình đang mời gọi hồn anh
Anh có hay trước biển chiều… gió lạnh?…
Có dáng em mỏng manh đứng đợi chờ
Anh có biết em viết những vần thơ
Gởi về anh… bao giấc mơ… dào dạt
Em muốn anh thấy em chiều nắng nhạt
Đứng chờ anh… khi hạt nhớ… nảy mầm…
Hồng Chiên
13.10.2017
hôm nay đọc thơ của ban lai cảm động rồi
chúc bạn môt ngày tốt lành
Tuyệt vời
Thật tuyệt vời nghe, chắc chắn a ấy đã nghe ng y thi thầm đó, chúc e vui vẻ nhe.
Bài thơ rất hay, chúc Hồng Chiên buổi sáng nhiều niềm vui,
Thơ quá hay bạn ơi , vui vẻ nhé bạn iu
Tuyet vời
Hay em gái rất tự tình sâu lắng
Hay nha
Bài thơ hay lắm.. Chị chúc mừng em gái
Thơ hay quá Chị iu! Lời thơ thật sâu sắc , lắng đọng dạc dào cảm xúc .
Chúc chị của e buổi chiều đón nhận nhiều niềm vui mới nhé !
Rất hay
Chúc Chị buổi chiều vui vẻ
Chào Chị
Hay quá
Thât cảm đông cám ơn em cho moi ngươi cảm súc tuyet
Anh nghe thấy rì rào sóng Biển
Và tiếng thơ em viết trong đêm
Anh hình dung em đứng bên thềm
Mắt em dõi bình minh của Biển
Lặng thầm lệ Biển lại tuôn rơi ….