THẦY CÔ
Thơ: Toàn Tâm Hòa
THẦY năm tháng ươm mầm tri thức
CÔ dạy răn đạo đức làm người
MỞ trang giáo án tuyệt vời
LỐI nào cũng thấy cả trời yêu thương!
SOI vào những diệu thường rung cảm
ĐƯỜNG thì dài rộng lắm… bao la
CHO lòng yêu quý quê nhà
CON nghe hồn Việt dân ca đậm tình
VỮNG kiến thức hướng nhìn phía trước
BƯỚC chân đi luôn được vững vàng
DẶM đường dù có gian nan
TRƯỜNG đời, trường học rèn càng tự tin
TƯƠNG hợp với muôn nghìn bài học
LAI láng tình bảo bọc vấn vương
THẦY CÔ MỞ LỐI SOI ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI!
Ngày 16. 11. 2018
Thơ hay quá bạn tôi Nguyễn Toàn Tâm Hòa ….
Chúc mừng anh bài thơ hay quá
Thơ hay bạn hiền ơi
Bài thơ hay lắm. Hồi xưa đệ học Mạc Đỉnh Chi hay dạy ở đó?
Rất hay và ý nghĩa
Ý nghĩa quá bạn ơi
Bài thơ hay ý nghĩa lắm em
Khoán thủ rất hay và có ý nghĩa nhân dịp ngày 20/11. Cảm ơn Toàn Tâm Hòa Nguyễn nhé.
Thơ thật là hay ! Chúc bạn an vui nhé !
Bài thơ hay lắm em ơi, chị mang về đây góp cùng em nhé, chúc hai em thât nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công
NHỚ ƠN THẦY CÔ
THẦY cặm cụi bên trang giáo án
CÔ nhọc nhằn làm bạn cùng đêm
MỞ ra cánh cửa êm đềm
LỐI vào đời bước dịu êm học trò
SOI ánh đuốc con đò tri thức
ĐƯỜNG công danh nở rực hoa hồng
CHO tình yêu đượm núi sông
CON luôn nhớ mãi trong lòng biết ơn
VỮNG tâm nhé đừng sờn đáy dạ
BƯỚC chân đi có cả tình thầy
DẶM dài vẫn nhớ về đây
TRƯỜNG xưa lớp cũ tràn đầy thương yêu
TƯƠNG ngộ với bao điều dạy bảo
LAI láng tình giữ đạo quê hương
THẦY CÔ MỞ LỐI SOI ĐƯỜNG
CHO CON VỮNG BƯỚC DẶM TRƯỜNG TƯƠNG LAI
BẰNG LĂNG TÍM
11/2018
Chúc mừng tác giả bài thơ rất hay !